Nếu nói đến tiền thì ở Anh ai cũng ngán Chelsea, Manchester City, ở Đức thì Bayern luôn mạnh tay chi đậm cho những hợp đồng khủng, ở Pháp PSG và Monaco đang làm mưa làm gió thị trường chuyển nhượng, còn ở Tây Ban Nha không đại diện nào hợp lý hơn là Real Madrid. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha dưới bàn tay chỉ huy của ông trùm tài phiệt Perez không ngần ngại tạo nên những hợp đồng “đắt nhất thế giới”. Nhưng chính cái kiểu cố mua, cố bán của Real giờ đây đang làm họ cố chết, chết dần chết mòn!
Mua bằng mọi cách, mọi giá
Chắc chắn nói đến Real thì người ta không thể không nhắc đến truyền thống đầy ắp danh hiệu, nhất là bộ sưu tập những chiếc cúp Champions Leauge danh giá. Tuy nhiên, Real của giai đoạn từ những năm 2000 trở lại đây còn có một đặc trưng nữa là “những bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới”.
|
|
|
Bản hợp đồng đắt giá Gareth Bale đang gây thất vọng tại Real Madrid. Ảnh: Internet |
Real Madrid vốn là CLB được rất nhiều ưu ái vì nó là đại diện hình ảnh của hoàng gia Tây Ban Nha, hơn nữa chủ tịch của CLB lại là một trong những tỷ phú giàu có đầy tiếng tăm là ông trùm Perez. Chính vì vậy khi lên ý tưởng Galacticos thì ngài chủ tịch lắm tiền nhiều của muốn tập trung dưới trướng mình là những tên tuổi nóng nhất, đắt giá nhất.
Chính vì thế để có được chữ ký của những Luis Figo, Carlos, Beckham, Zidane, Rô “béo”, Kaka, Rô “điệu”, G. Bale… thì Real phải bạo chi. Đó là khởi nguồn của hàng loạt những hợp đồng xé rào mức giá của thế giới chuyển nhượng. Real Madrid trong nhiều năm qua đã tạo nên những bản hợp đồng đắt giá, gây rúng động thế giới bóng đá. Những bản hợp đồng không chỉ tốn tiền tốn bạc, mà còn khiến cho Real bị rất nhiều CLB cảm thấy đáng ghét, cái ghét dành cho kẻ chuyên dùng tiền để nẫng tay trên những ngôi sao sáng của những đội bóng khác.
Cái kiểu của Real là khi đã chấm chọn một cầu thủ nào đó thì rào đón, chào mời bằng lương khủng, các chế độ đãi ngộ hậu hình, tiền bản quyền hình ảnh, tiền bán áo được quyền quyết định % đã là điệp khúc quen thuộc. Real cố mua, mua bằng mọi cách, mọi giá, miễn là có thể đưa cầu thủ đó về sân Bernabeu, miễn là nẫng được tài năng nào đó để không rơi vào tay kẻ khác.
Đến bán đổ bán tháo, lỗ cũng bán!
|
|
|
Kaka cập bến AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Ảnh: Internet |
Real đã muốn thì họ mua bằng mọi giá, mọi cách nên khi đã muốn bán thì họ bán đổ bán tháo, lỗ họ cũng bán. Ví dụ điển hình thì quá nhiều đại diện như Kaka, Jonathan Woodgate, Michael Owen, Anelka, Robben và mới nhất là Oezil, Higuain. Trong đó những cái tên như Kaka, Jonathan Woodgate, Owen, Anelka đều ra đi với cái giá rẻ mạt, có người Real không nhận được xu nào dù trước đó phải tốn hàng chục triệu đô la!
Mùa giải này sự ra đi của hai cái tên để nhiều tiếc nuối tiếp theo là Oezil, Higuain khiến người hâm mộ cảm thấy Real rất bạc bẽo. Cả hai cầu thủ trên đều đã thi đấu cho Real rất thành công, trong đó tiền vệ Oezil nhận được rất nhiều tình cảm của CĐV kền kền trắng. Song khi không có đủ tiền mua G. Bale thì họ sẵn sàng bán Oezil cho Arsenal với quyết tâm có được chữ ký của tiền vệ đến từ Tottenham.
Bán lắm, mua nhiều để chết mòn
|
|
|
Người Real đang rất nhớ Oezil. Ảnh: Internet |
Khách quan phải thừa nhận Real đã ít nhiều nhận trái ngọt sau những bản hợp đồng bom tấn đắt giá của thế giới bóng đá. Song nếu xét toàn diện thì Kền kền trắng đã rất nhiều lần phải nếm trải đắng, những trái đắng không đáng có.
Và sau thất bại ở El Clasico mùa giải mới trước Barca, lại một lần nữa cho thấy Real đang chết mòn vì thói mua bán vô tội vạ, thiếu ngó trước nhìn sau của mình. Thất bại ở Siêu kinh điển thể hiện rõ nét nhất sai lầm khi quyết định bán Mesut Oezil để mua Gareth Bale.
Bale trở thành hợp đồng đắt giá nhất thế giới nhưng thi đấu không ra hồn, liên tục dính phải chấn thương và là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ lãnh đạo của CLB. Trong khi kẻ bị hắt hủi Oezil đang trở thành linh hồn ở Arsenal, đang chơi mỗi ngày thăng hoa hơn, liên tục có những đường chuyền đẳng cấp, những bàn thắng đẹp. Có nỗi đau nào hơn khi Real đang có cầu thủ đắt giá nhất thế giới nhưng lại bị Barca, Atletico de Madrid kình địch đè đầu cưỡi cổ, còn cầu thủ mình ghẻ lạnh lại đang ở đỉnh cao nhất giải đấu Premier League.
Real cứ cố mua cố bán thế này thì đến bao giờ mới thành công đây, hãy đừng tự ru ngủ mình bằng quá khứ hào hùng, cái mà người hâm mộ cần là hiện tại với những danh hiệu cao quý và tương lai luôn chiến thắng. Bao giờ, biết đến bao giờ…




