Mong muốn được kết hôn và dắt chó đi dạo mà không cảm thấy mệt đã tạo quyết tâm cho người phụ nữ này giảm cân.
Trước kia, Kim Stock, 41 tuổi, luôn cảm thấy rất xấu hổ về ngoại hình của mình với cân nặng tới hơn 165 kg. Chiều cao chỉ trên 1,6 m và chỉ số khối cơ thể BMI là 65 khiến Kim không thể đi máy bay được. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong 10 năm qua, người phụ nữ đến từ Aylesbury, Bucks, đã có cơ hội đặt chân lên máy bay sau khi giảm tới gần 100 kg - tương đương trọng lượng của một chú voi con.

Kim Stock nặng hơn 165 kg khi chưa giảm cân
Năm ngoái, cô Kim đã kỉ niệm chuyến bay đầu tiên sau 10 năm cùng với vị hôn phu của mình - Peter Nelson, 35 tuổi.
“Tôi đã bay cùng chồng chưa cưới tới Bồ Đào Nha và còn chụp một số bức ảnh”, Kim chia sẻ. Hiện tại, cân nặng của cô khoảng 70 kg.
“Trước kia, tôi bị rơi vào một vòng luẩn quẩn. Tôi thường giấu mình trong phòng và liên tục ăn để quên đi cảm giác đau khổ khi bị những người lạ ghen ghét và chế giễu”, cô Kim kể lại. “Tôi đã thử mọi thực đơn giảm cân từ lúc 20, 30 tuổi nhưng không đủ kiên trì thực hiện”.

Cô Kim hiện tại sau nỗ lực giảm cân thành công
Tháng 11/2011, Kim đã liệt kê một loạt các lý do cần thiết phải giảm cân, bao gồm việc kết hôn và dắt chó đi dạo mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Sau đó, cô quyết định tới trung tâm Cambridge Weight Plan. Gần đây, Kim đã nhận được giải thưởng Biggest Loser (Người giảm cân nhiều nhất) của trung tâm này.
“Lần đầu tiên tới một shop thời trang với ngoại hình hiện tại, khi chọn bộ trang phục nào đó, tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì mà chúng không vừa vặn với tôi. Cảm giác mua đồ ở những cửa hàng không phải dành cho những người có thân hình quá khổ thật tuyệt”, Kim nói.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
