Không giống như những người phụ nữ được chồng mình quan tâm chăm sóc đặc biệt vào ngày 8/3, nhiều chị em khác đã phải ngậm ngùi nén tiếng thở dài, thậm chí là gạt nước mắt khi nghĩ đến chồng.

ảnh minh họa
Người phụ nữ nào cũng sẽ hồi hộp chờ đợi món quà tặng tình yêu từ người đàn ông của mình trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tuy nhiên có những người phụ nữ, càng mong đợi nhận được chút gì đó động viên từ chồng thì chồng họ lại trở về nhà khi trên tay không bao giờ có hoa, không quà, chứ đừng mong gì một lời chúc có cánh từ chồng trong ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ.
Và bởi thế họ cứ phải nén tiếng thở dài đằng đẵng mỗi khi nhìn thấy chồng hoặc thèm thuồng khi nghĩ đến cảnh những người phụ nữ khác trải qua các cảm giác hồi hộp bất ngờ khi đón nhận quà từ tay chồng còn bản thân mình thì không.
10 năm chưa một lần có ngày 8/3
Khác với tất cả các chị em trong phòng làm việc, đang nhộn nhạo bàn tán xôn xao việc mình sẽ nhận được quà gì từ chồng thì chị Vân (đường Hoàng Quốc Việt) im lặng nuốt nỗi buồn vào lòng, bởi chị biết dù có hy vọng, chờ đợi hay vẽ ra cho mình giấc mơ nhận được quà của chồng như thế nào thì cuối cùng chị sẽ nhận lại được niềm thất vọng như thế ấy. “Mình gật đầu quyết định lấy ông xã khi quen nhau được khoảng gần 5 tháng. Không phải vì tình yêu sét đánh mà vì cả hai được mai mối khi được liệt kê vào danh sách những người ế. Quãng thời gian từ khi tìm hiểu nhau ngắn và cũng không ‘đụng’ phải ngày lễ gì nên từ lúc quen nhau đến lúc cưới không hề nhận được quà gì từ ông xã. Hơn thế tình yêu hỏa tốc rồi việc chuẩn bị gấp gáp cũng khiến mình không bận tâm đến điều đó”, chị Vân thổ lộ nguyên nhân sâu xa của việc chưa từng một lần nhận được quà của chồng.
Cưới nhau vội vàng nên cũng chưa thực sự hiểu hết được tính cách của chồng khiến trong một vài năm đầu, chị tự an ủi bản thân rằng do chồng vô tâm chứ không có ý không tặng quà cho mình. Nhưng càng sống lâu với nhau chị mới phát hiện ra chồng chưa bao giờ dù chỉ là có ý nhen nhóm mua tặng cho vợ một món quà: “10 năm lấy nhau thì trọn 10 năm lúc thì nhận được tin nhắn báo bận vào ngày sinh nhật, khi thì cuộc gọi thông báo sắp đồ để ông xã đi công tác gấp. Lúc mình lên tiếng chê chồng thì chồng nổi cáu bảo rằng "vẽ vời, rách việc" hoặc "tặng em cả cuộc đời rồi còn quà nào hơn nữa!". Chưa bao giờ ông xã chủ động nhớ đến việc tặng cho vợ một món quà hay dù chỉ là một lời chúc mừng động viên chứ đừng nói là anh ấy sẽ dành tặng vợ một điều gì đó bất ngờ”, chị Vân buồn rầu chia sẻ.
Phải đòi, chồng mới chịu... tặng quà
Ngày trước khi còn đang yêu nhau, chồng Trang chưa bao giờ quên tặng quà vào những ngày đặc biệt, thậm chí giai đoạn tán tỉnh, anh ấy còn mong chờ đến những ngày đó để được thể hiện tình cảm với Trang. Anh luôn biết chọn những món quà người yêu thích dù có khi không hỏi Trang. Điều đó khiến Trang cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè xung quanh lắm.
Thế mà khi “ván đã đóng thuyền”, việc tặng quà dường như bị chồng Trang... quên mất. Chẳng hạn ngày 8/3 năm ngoái là ngày quốc tế phụ nữ đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng, Trang cứ tưởng chồng sẽ vẫn dành cho mình điều bất ngờ như trước đây, nào ngờ đến tận ngày hôm đó rồi mà Trang vẫn chẳng thấy chồng có động tĩnh gì, thậm chí lời chúc mừng cũng không có.Cuối cùng, Trang buộc phải hỏi khéo chồng thì được bảo: “Anh quên mất”. Trang cảm thấy tủi thân như sắp khóc, lúc đó anh ấy mới ậm ừ... đưa tiền để hôm sau Trang đi mua món gì mình thích.
Trang tủi thân kể lại: “Lại sắp đến ngày 8/3 rồi, không biết năm nay chồng mình có để mình phải đòi quà mới tặng như năm ngoái không. Hồi mới yêu thì săn săn đón đón, chẳng dịp nào không có quà, vậy mà giờ sao khác thế”.

Kể từ khi lấy chồng, Trang ít khi nhận được món quà bất ngờ ngày 8/3. Ảnh minh hoạ
“Quà” 8/3… ngập tràn trong nước mắt
Ngày 8/3, nhiều chị em phụ nữ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ rút ra cho mình một kết luận chẳng có gì khác ngày thường, vẫn quần quật chăm con, làm việc nhà và tối chồng về quà là những câu trách mắng, chửi bới, thậm chí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ chứ chẳng phải thứ gì đó sung sướng, vui vẻ! Cũng không có ít các bà vợ sau khi được hỏi: “Chồng tặng quà gì?” thì đã nguýt dài: “Ôi giời nhắc đến làm gì, mong với chả đợi làm gì cho thêm não ruột”… kèm theo đó là cái thở dài thăm thẳm.
Chị Thúy là một trong những người phụ nữ như vậy. Lấy được ông chồng suốt ngày vật vờ, chỉ lo chơi chứ không lo làm ăn cho nên chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng nhắc nhở: “Chuẩn bị tiền để đi công việc”. Mỗi lần nghe chồng “hắt” vọng vào như thế, chị Thúy lại phải nhanh chóng cụp mắt, răm rắp mở tủ lấy số tiền lương ít ỏi vừa nhận được đưa cho chồng.
Hôm nào có trót buông lời than vãn hay can ngăn thì má chị không sưng thì vô khối đồ đạc trong nhà cứ thế theo những cái vung tay của chồng chị mà vỡ tan tành. “Không ngày nào là lão ấy không về gây sự, lúc thì vì cái này, khi lại vì cái khác, ba mẹ con răm rắp nghe theo để mong được yên ổn cũng không xong. 8/3 năm ngoái, mấy chị em trong khu phố thương tình, tặng cho đứa con gái bó hoa về cắm, lão ấy về chửi um và ném văng ra ngoài đường… Chả mong đợi được gì đâu…”, chị Thúy ngậm ngùi gạt nước mắt cho biết.

Quà 8/3 của chị Thuý ngập tràn trong nỗi đau khổ và nước mắt. Ảnh minh hoạ
Chị Hân lại rơi vào hoàn cảnh cơ cực khác, chồng mải miết đi làm rồi ham nhậu, không ngày nào chồng chị về nhà mà không có mùi bia rượu. Năm nào cũng như năm nào, ngày 8/3 trong men say túy lúy, chồng chị ngang nhiên ngồi trước mặt vợ, lấy điện thoại gọi hết cho cô này đến cô khác, buông những lời tán tỉnh khó nghe.
Có năm, khi chồng đã mềm oặt người, lăn ra ngủ không biết trời đất gì, trong lúc thay quần áo cho chồng, chị thấy một món quà nhỏ trong túi áo, mừng thầm vì chồng còn nhớ đến vợ, chị phấn khởi, bóc quà thì bên trong hộp quà là một sợi dây chuyền vàng và một tấm thiệp nhỏ ghi những lời tình tứ “Tặng em thân yêu của anh! Mãi yêu…”
“Lúc nhìn đến cái tên người phụ nữ trong tấm thiệp không phải là mình chị hoàn toàn sụp đổ. Cay đắng hơn là phải tỉ mẩn ngồi gói lại hộp quà đó một cách nguyên vẹn và để vài chỗ cũ…”, chị Hân nghẹn ngào nói không nên lời.
Chồng mải chơi game quên mất ngày 8/3
Trang vẫn không phải là trường hợp tệ nhất. Chồng Quyên vốn đã nhiều tuổi nên cũng chẳng còn được lãng mạn. 8/3 năm ngoái, Bích Quyên, nhà ở Phú Nhuận đã thấy anh chồng của mình cắm mắt mũi vào máy tính cày game online.
Đứng sau lưng chồng, Quyên nhìn rõ dòng chat mà nhân vật Cái bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (của chồng cô) gửi đến một nữ hiệp Nga mi: “Tiểu mụội, hôm nay anh phải ở nhà với gấu mẹ vĩ đại và sẽ chinh chiến cùng em. Chúc em thật nhiều niềm vui trong ngày Quốc tế Phụ nữ nhé”. Nghĩ đấy chỉ là thế giới ảo, Quyên không ghen, chỉ có điều, khi hỏi: “Hôm nay anh định đưa em đi chơi những đâu?”, cô vợ trẻ lại nhận được câu trả lời: “Anh làm việc cả tuần vất vả quá. Hôm nay quyết định chỉ ngồi nhà chơi game”.
"Tôi buồn lắm, khi bạn bè được chồng con quan tâm trong ngày lễ mà mỗi năm chỉ có một lần thì tôi phải đi chợ nấu cơm, phục vụ tận nơi để chồng chơi game", Quyên nói.
Chuyện tặng quà ngày 8/3: Không nên coi thường
Không ít ông chồng cho rằng hôn nhân là chấm dứt thời của sự “màu mè”, bởi thế một cành hồng, một bó hoa tươi thắm hay thậm chí là món quà nhỏ cũng trở nên “sến sẫm”, màu mè hoa lá hẹ không cần thiết. Ở một cơ quan nọ, có một nhân viên mua quà tặng hết lượt chị em phụ nữ đồng nghiệp nhưng lại dứt khoát không mua quà cho vợ, vì theo anh “đã là vợ chồng thì cần gì phải giữ kẽ như vậy!”
Nhưng họ quên mất một điều rằng sự quan tâm và những điều lãng mạn chính là những yếu tố góp phần duy trì tình yêu sau hôn nhân. Và việc ghi nhớ những ngày đặc biệt và tặng quà cho nhau là một trong những việc thể hiện điều đó. Đừng bao giờ cho rằng đã lấy nhau rồi thì cần gì vẽ vời chuyện quà cáp. Hay mình đã đi làm kiếm tiền đưa vợ rồi thì cần gì phải mua quà nữa, vợ thích gì thì cứ lấy tiền mà mua thôi. Chuyện đưa tiền lương và chuyện tặng quà là khác nhau.

Những ông chồng đừng quên mất rằng sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng là cần thiết. Ảnh minh hoạ
Trên thực tế, vợ là người đã có quá trình chung sống cho nên các quý ông khi chọn quà cho vợ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chọn quà cho người thân và bạn bè. Từ những quan sát nhỏ nhặt hàng ngày, các đức ông chồng sẽ biết được vợ mình cần gì, thích gì. Đó có thể là món đồ dùng nhà bếp, chiếc máy ép, máy xay sinh tố, hay bộ xoong nồi mới cóng. Hay những ông chồng có thể mang niềm vui ngất ngây cho vợ bằng sợi dây chuyệt giọt mưa, chai nước hoa với hương thơm mà nàng rất chi “bồ kết”, chiếc áo ngủ sexy nói lên sức hấp dẫn của nàng, thỏi son môi đỏ đầy cuốn hút….
Bạn cũng đừng quên tặng quà kèm theo những lời chúc ý nghĩa. Đôi khi chỉ cần những món quà nho nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của bạn là vợ bạn cũng đã rất vui rồi.
Cũng cần phải nói thêm rằng sự lãng mạn trong tình cảm vợ chồng không giống như sự lãng mạn trong tình yêu và mỗi ông chồng có cách thể hiện khác nhau. Do đó, các bà vợ cũng đừng thụ động ngồi chờ xem mình sẽ nhận được món quà tặng 8/3 năm 2014 là gì. Nếu muốn nhận được sự quan tâm, bạn phải biết khơi gợi sự quan tâm ấy. Gần đến ngày 8/3, hãy hồ hởi kể với chàng: “Ôi, sắp đến 8/3 rồi đấy. Cơ quan em dự định tổ chức tiệc mừng to lắm nhé…”. Thậm chí, nếu chàng vẫn “giả vờ” không hiểu, đừng ngại ngần ôn lại một kỷ niệm nào đó của ngày xưa: “Hồi chúng mình đang yêu, có lần anh đã tặng em chiếc áo màu xanh ngọc. Đó là món quà em thích nhất từ trước đến nay…”. Hy vọng là các đức ông chồng sẽ “cố” để hiểu.Hãy để ngày 8/3 thật sự ý nghĩa với người bạn đời yêu dấu của mình nhé.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
