Vladimir Kutsenko có chiều cao khiêm tốn 1m2, nhưng giờ đây, chàng thanh niên 22 tuổi đã sở hữu chiều cao 1m36. Cuộc phẫu thuật ở tay giúp kéo dài thêm 10cm. Kutsenko, người đã mơ ước được kéo dài xương từ lâu, nói: “Giờ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi đã nói với các bác sĩ trước cuộc phẫu thuật rằng tôi có thể chịu mọi đau đớn. Tôi chỉ muốn trở thành một người đàn ông thực thụ”.
Kutsenko được chuẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên gọi Ollier - bệnh thiếu hụt độ dài so với người bình thường. Căn bệnh này thường xảy ra ở tay, chân và có thể mang nguy cơ mắc ung thư cao. Tỷ lệ người mắc bệnh Ollier là 1/100.000. Các bác sĩ đã tiến hành 2 cuộc phẫu thuật cho Kutsenko. Cuộc phẫu thuật đầu tiên giúp kéo dài chân của cậu thêm 16cm. Hài lòng với kết quả cuộc phẫu thuật thứ nhất, Kutsenko đã đề nghị các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật tương tự ở tay. Và các bác sỹ đã nối xương để kéo dài 10cm ở tay cho cậu. Các bác sĩ cho hay, tình trạng sức khỏe của Kutsenko hiện rất tốt. “Tôi sẽ trở thành một người cao lớn. Nếu cụ tôi còn sống, hẳn cụ rất tự hào về tôi”, Kutsenko nói.

