Không Zlatan Ibrahimovic khiến trận đấu giao hữu Pháp - Thụy Điển mất vui. Và ngay cả với lợi thế ấy, người Pháp cũng không thể giành được chiến thắng một cách dễ dàng để chào tạm biệt năm thi đấu 2014.

Pháp
Không có Ibrahimovic, hàng công của Thụy Điển như một con cá mập không răng, và tiền đạo trẻ Isaac Thelin lại bỏ lỡ hai cơ hội hiếm hoi ở cuối hiệp 1 lẫn đầu hiệp 2.
Áp đảo nhiều, bàn thắng ít
Trong bối cảnh đó, Didier Deschamps biết rằng có thắng Thụy Điển thì cũng chẳng có gì để ăn mừng trước các khán giả ở sân Velodrome, do vậy ông quyết định thử nghiệm mọi thứ.
Có tới 8 sự thay đổi trong đội hình Pháp được thực hiện so với trận hòa Albania, trong đó tiền đạo Dimitri Payet là một trong số đó. Payet đã có một pha cắt vào từ cánh trái, vượt qua 2 pha truy cản của đối phương rồi cứa lòng đưa bóng đi vọt xà phía góc xa khung thành Thụy Điển ngay phút thứ nhất.
Thế áp đảo của Pháp vẫn tiếp diễn trong thời gian sau đó. Đường chuyền gần như hoàn hảo của Antoine Griezmann không may lại bị cắt bởi một nỗ lực xuất sắc từ trung vệ Andreas Granqvist, khiến Josuha Guilavogui (một sự thay đổi khác) bị từ chối cơ hội ghi bàn. Nối tiếp đó là một tình huống mà Paul Pogba đã đưa bóng xuống cho Layvin Kurzawa (trận quốc tế đầu tiên) vô-lê đi vọt xà ngang.
Cơ hội của Pháp không chỉ dừng ở đó. Một cú bấm bóng của Payet đặt Valbuena vào một pha bóng mà anh khống chế bằng ngực rồi xoay người để tung cú xe đạp chổng ngược đưa bóng đi không chính xác. Andre Pierre-Gignac phá vỡ hàng thủ Thụy Điển ở phút 36 nhưng pha băng xuống của Antoine Griezmann hỏng ăn vì anh khống chế quá dài. 4 phút sau giờ giải lao, thủ môn Isaksson của Thụy Điển lại phải làm việc khi có một pha cản phá cực kỳ xuất thần cú dứt điểm cận thành của Gignac...
Tất cả những gì Thụy Điển làm được ở phía bên kia sân là 2 cơ hội của Isaac Thelin. 5 phút trước khi hết hiệp 1, Thelin xoay người đá vô-lê nhưng thủ môn Steve Mandanda đổ người rất tốt để cản phá. Sang hiệp 2, hàng thủ Pháp lơi lỏng để cho Thelin có khoảng không, nhưng cú đánh đầu đưa bóng vọt xà. Diễn biến của trận đấu sau đó nhạt hẳn vì liên tục các đợt thay người của mỗi bên, cho tới khi đoạn kết kịch tính xảy ra.
Phút 84, Raphael Varane cuối cùng cũng giúp Pháp mở tỷ số sau khi bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Griezmann. Bóng sau đó chạm tay Oscar Wendt và cho phép Pháp có cơ hội ấn định trận đấu, nhưng Karim Benzema đá hỏng quả penalty.
Tiến bộ thử nghiệm
Deschamps không chỉ thử nghiệm cầu thủ mới, trận đấu này còn chứng kiến Pháp thay đổi sơ đồ thi đấu. Không 4-4-2 như trước Albania hay 4-3-3 sở trường, Pháp đá 4-2-3-1 với trung phong Andre Pierre-Gignac cắm trên cùng, Valbuena - Payet - Griezmann lập thành 3 tiền vệ công đằng sau, và Guilavogui đá cặp với Pogba để chắn trước cặp trung vệ Varane - Mangala.
Việc Thụy Điển vắng nhiều trụ cột khiến Pháp, dù có ý định lùi sâu hơn thường lệ với Pogba là điển hình, vẫn dành phần lớn thời gian hoạt động bên phần sân đội khách. Hai hậu vệ biên Bacary Sagna và Layvin Kurzawa tỏ ra đắc lực trong mặt trận tấn công, Sagna đôi lần sút vọt xà còn Kurzawa có pha bắt vô-lê sạt xà ngang. Pogba kết hợp khá tốt với Griezmann, Payet suýt ghi bàn chỉ sau 45 giây trước khi dạt sang phải và có nhiều quả tạt nguy hiểm, và Valbuena vẫn ổn định như thường lệ.
Nếu có điểm trừ nào từ trận đấu này, thì chủ yếu nằm ở khâu tận dụng cơ hội của Pháp. Trung phong Pierre-Gignac đã làm việc chăm chỉ nhưng luôn gặp khó khăn trước thể lực của trung vệ đối phương và khi có cơ hội ngon ăn thì lại sút thẳng vào Isaksson. Guilavogui tham gia vài đợt tấn công ở đầu trận nhưng càng về sau càng đuối.
Một cách tổng quan, đội tuyển Pháp của năm 2014 có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế ở khâu tận dụng cơ hội. Thời của những chân sút sát thủ như Titi Henry hay David Trezeguet đã qua lâu rồi.
16 Đội tuyển Pháp bất bại trong 16 trận sân nhà gần nhất chơi trong tháng 11 (9 thắng, 7 hòa).
34 Pháp đã ghi được 34 bàn thắng trong năm 2014, cao nhất kể từ năm 2003 (40 bàn).
19 Paul Pogba đang có chuỗi 19 trận liên tiếp đá chính cùng đội tuyển Pháp.
Theo xaluan
