Sẽ có rất nhiều người gọi Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid là “kẻ điên rồ” nếu chi ra trên dưới 100 triệu bảng để rước Bale về Bernabeu.

Ramon Calderon
Nhưng theo tiết lộ mới đây từ cựu Chủ tịch Ramon Calderon, sở dĩ người kế nhiệm ông đang phải chiêu mộ bằng được ngôi sao của Tottenham là vì muốn dập tắt hoàn toàn tư tưởng “được voi đòi tiên” của Ronaldo.
Mũi tên nhắm 2 đích
Không ai phủ nhận, Ronaldo đóng vai trò quan trọng nhất trong đội hình Real Madrid trong suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Ramon Calderon đã thẳng thắn chỉ trích Perez là quá nuông chiều siêu sao người Bồ.
“Chẳng ai hiểu Cristiano (Ronaldo) đang nghĩ gì, hôm nay cậu ta nói thế này, ngày mai nói thế khác. Bây giờ Florentino (Perez) đang hối hận vì đã nâng niu cậu ta quá mức. Thế mới có chuyện, ông ta sẵn sàng đưa ra mức giá kỷ lục cho Gareth (Bale)”.
Không quá khó hiểu ngụ ý của Calderon trong cuộc trò chuyện với PV tờ Daily Mail là bắn một mũi tên trúng 2 đích. Một là “đá đểu” Perez luôn phải chiều theo “ông sao” có tính khí thất thường – Ronaldo.
Và hai là, Calderon muốn chia rẽ nội bộ đội bóng Hoàng gia TBN. Bởi từ lâu, kẻ thất bại trong cuộc bầu cử Chủ tịch Real hồi năm 2009 đã nuôi ý chí “báo thù” Perez.
Không hài lòng, đi thoải mái
Nhưng hãy khoan nói về vế thứ hai, thực tế là Calderon đã chỉ ra đúng ý đồ của người kế nhiệm trong việc giải quyết dứt điểm chuyện tương lai của Ronaldo. Bởi chẳng phải vô cớ mà Perez phải lao tâm khổ tứ chạy theo những lời đòi hỏi của Tottenham trong thương vụ Bale, ngôi sao chưa thể sánh với Ronaldo về cả đẳng cấp lẫn giá trị thương mại.
Nói cách khác, với quyết tâm chiêu mộ tiền vệ người xứ Wales, Perez đang muốn “dằn mặt” Ronaldo: Ở Bernabeu, không có ai là không thể thay thế.
Vậy thì có lẽ, dù gia hạn HĐ với Real trên đất Mỹ, những yêu sách của siêu sao người Bồ như hưởng mức lương cao nhất thế giới hay “ăn” 100% tiền bản quyền hình ảnh (hiện tại là 50%) sẽ không được đáp ứng trọn vẹn.
Thậm chí, một khi phải phá két hoặc đi vay tiền để mua Bale, Perez có thể sẽ hoãn việc gia hạn HĐ với Ronaldo. Ràng buộc hiện tại của CR7 vẫn còn thời hạn đến năm 2015. Nhưng nếu “Quả bóng vàng 2008” lại dỗi hờn đòi ra đi, “Bố già” giờ cũng chẳng tiếc…
“Tí tởn” ở Los Angeles
Vừa đến Los Angeles để cùng các đồng đội chuẩn bị tham dự International Champions Cup, Ronaldo đã gây sự chú ý bằng việc ăn mặc kiểu “lập dị”, giống như một cậu học sinh… tiểu học.
Không chỉ thường xuyên xuất hiện ở những khu giải trí náo nhiệt trong những ngày qua, CR7 còn tới dự khán một trận… bóng chày ở sân Dodgers và cũng tập tọe ném bóng trước trận đấu.
Nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra Ronaldo nên tập trung cho chuyên môn, thay vì đốt thời gian vào những việc “vô bổ”, nhất là khi chuyện gia hạn HĐ của anh với Real Madrid đang gặp vấn đề.

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
