-
Nước Úc đang rúng động khi phát hiện tám đứa trẻ bị đâm chết trong một ngôi nhà ở thành phố Cairns, vùng cực bắc bang Queensland, vào sáng thứ Sáu 19/12.

ảnh minh họa
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhận được điện thoại cầu cứu lúc 11:20am từ một ngôi nhà ở đường Murray Street, vùng Manoora. Tại hiện trường, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể 8 em bé từ 18 tháng tới 15 tuổi và một phụ nữ 34 tuổi bị thương nặng. Người phụ nữ đã được các nhân viên y tế chăm sóc và đang hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.
Các điều tra viên ở Cairns đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của 8 em bé. Phát biểu với phóng viên ngay tại hiện trường, thanh tra cảnh sát Bruno Asnicar đã trấn an rằng: “Đến lúc này, công chúng không cần phải lo lắng, vì đây chỉ là một sự kiện bi thảm và tình hình đã được kiểm soát”. Phát thanh viên đài ABC Sharnie Kim cho biết, cảnh sát vẫn đang điều tra về mối quan hệ giữa người phụ nữ và những đứa trẻ.
Sự kiện bi thảm này là vụ giết người hàng loạt tệ hại nhất nước Úc, xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bắt cóc con tin gây chấn động, kéo dài 16 tiếng đồng hồ, ở một quán cà phê tại trung tâm thành phố Sydney làm 2 con tin và hung thủ bị thiệt mạng.
Kim Phụng - Viet Times

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
