Nữ huấn luyện viên Gai Waterhouse và nài ngựa Damien Oliver chiếm giải ở Melbourne Cup 2013
Bà Gai Waterhouse trở thành nữ huấn luyện viên ngựa đầu tiên của nước Úc huấn luyện một con ngựa chiếm được Melbourne Cup.

Nữ huấn luyện viên Gai Waterhouse trả lời phỏng vấn

Damien Oliver đã không phụ lòng tin cậy của bà Gai Waterhouse khi ông cưỡi con ngựa Fiorente (quàng băng màu đỏ) giành chiến thắng trong giải Melbourne Cup 2013. Photo: Getty Images.
Anh nài ngựa Damien Oliver và nữ huấn luyện viên Gai Waterhouse đã chiếm giải Melbourne Cup thứ 153 kể từ ngày Lễ hội Đua ngựa chào đời ở Melbourne.
Đây là lần thứ ba Oliver chiếm Melbourne Cup và lần này trước sự chứng kiến của 104.169 người tại trường đua ngựa Flemington hôm thứ Ba ngày 5/11 Damien Oliver cùng con ngựa Fiorente đã về nhất. Hai lần trước là năm 1995 khi ông cưỡi con ngựa Doriemus và năm 2002 với con Media Puzzle.
Chiến thắng này có nghĩa nay bà Waterhouse, 59 tuổi, sẽ nối gót cha mình, ông TJ Smith, người đoạt giải Melbourne Cup nhờ con Toparoa hồi năm 1965 và Melbourne Cup 1981 nhờ con ngựa Just a Dash.
Damien Oliver, 41 tuổi, chào đời tại Perth, tiểu bang Tây Úc, trong một gia đình có truyền thống đua ngựa. Ông là con của ông Ray Oliver, người thiệt mạng vì bị té ngựa trong cuộc đua dành Kalgoorlie Cup năm 1975. Ông Damien Oliver là em trai của tay nài nổi tiếng Jason Oliver. Vào năm 2010 ông bị ‘treo giò’ 10 tháng sau khi thú nhận tội gian lận cá cược.
Bà Waterhouse phát biểu: “Tuyệt vời. Giấc mơ nay đã thành sự thực. Tôi mừng rỡ đến tột đỉnh”.
Ông Oliver cho biết bà Waterhouse là người đã ủng hộ ông ngay từ sau khi ông hết hạn bị ‘treo giò’. Ông nói: “Tôi không thể nào cảm ơn bà Waterhouse đủ vì bà đã giúp tôi hồi phục lại”.
Damien Oliver nay trở thành người nài duy nhất đã thắng được 10 cuộc đua lớn – bao gồm Cup Caulfield, Cox Plate và Melbourne Cup.
Tổng hợp

