Nỗi nhớ em

13:00' 18-03-2013


    Anh không là nhà thơ
    Cũng không là thi sĩ
    Bởi buổi chiều chỉ nhớ
    Một hình bóng yêu thương

    Hạt mưa chiều vương vấn
    Nhè nhẹ lẫn vào nhau
    Dòng người sao tấp nập
    Thoáng thấy đã thưa dần

    Nơi đây bên song cửa
    Đu đưa cành dừa xanh
    Một cõi lòng canh cánh
    Gánh cả nỗi nhớ thương...

    Em ơi... ở nơi ấy...
    Có gió và có mưa
    Như chiều nay trên phố
    Anh quạnh hiu giữa dòng

    Trong căn phòng vắng lặng
    Máy tính đó... hình em
    Với nụ cười bình yên
    Anh nghiêng cả chữ tình!

    Anh gửi đi nỗi nhớ
    Theo gió và theo mưa
    Đi về nơi phía ấy...
    Có em.. vẫn hững hờ

    Anh đâu dám mơ chi
    Những ngỏ đường có lẽ
    Được cùng em đây đó
    Vẽ nỗi nhớ tình anh.

    Mưa cứ hoài bay nhanh
    Cho lòng anh mong mỏi
    Em ơi... anh muốn nói
    Nỗi nhớ thương đong đầy
    Cho tình yêu còn đấy...
    Cả cõi lòng yêu em...

    Thơ tình: Nỗi nhớ em

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Nha Khoa



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ