Từ trước đến giờ, tôi chưa hề nghĩ đến việc phiêu lưu tình ái với người phụ nữ khác nhưng mọi chuyện cứ đến không thể cưỡng lại được.

    Nỗi khổ tâm của kẻ chán “cơm” vì thiếu “phở”

    ảnh minh họa

    Hiên là cấp trên của tôi, cô ấy còn trẻ nhưng giỏi giang và khá xinh đẹp. Chồng cô ấy cũng là một người có vai vế trong hội đồng quản trị của công ty. Tôi chỉ là anh lái xe của công ty, trong những dịp đưa đón Hiên đi công tác, tôi nhờ cô ấy xin việc cho vợ tôi làm chân kế toán. Không biết vợ chồng tôi phải mang ơn Hiên thế nào, bởi chúng tôi có cuộc sống ổn định như bây giờ đều là nhờ cô ấy.

    Trong một chuyến công tác qua đêm ở một tỉnh miền núi, sau bữa ăn tối, Hiên chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Cô ấy nói đã yêu tôi từ rất lâu rồi nhưng vì cả hai đã có gia đình nên không dám đi quá xa. Lần này, cô ấy uống hơi quá chén cho nên mới dám nói ra tâm sự của mình. Cô ấy muốn chúng tôi làm “người tình một đêm”.

    Trong bối cảnh ấy, làm sao tôi có thể cưỡng lại được ham muốn với người phụ nữ xinh đẹp như Hiên. Tôi thấy có lỗi với vợ mình nhưng nếu chỉ tình một đêm thôi, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Rồi sáng mai, chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống riêng của mỗi người, địa vị của mỗi người... cuối cùng đêm đó việc gì đến đã đến. Không thể phủ nhận tôi đã có tình cảm với Hiên từ trước đó, cho nên đêm hôm ấy, tôi có cảm giác rất tuyệt vời bên Hiên.

    Nhưng không thể dừng lại ở đó, chúng tôi “say nắng” ngày một trầm trọng hơn, và trong hạnh phúc có những khổ đau khi không thể công khai tình yêu vụng trộm này, chúng tôi càng đắm đuối hơn. Hiên là một người đàn bà rất biết yêu, chiều chuộng và nóng bỏng. Ở bên cô ấy tôi luôn cảm thấy khát khao. Hiên còn trẻ và hay nũng nịu, cũng rất thông minh khi nghĩ ra những trò chơi trong cuộc yêu. Ở bên cô ấy tôi có cảm giác như yêu lần đầu, ham muốn lần đầu và lần nào cũng như mới. Tôi nhận ra, tôi yêu Hiên rất nhiều và cô cũng yêu tôi. Tiếc rằng chúng tôi gặp nhau quá muộn màng.

    Đối với vợ, từ trước đến giờ, “chuyện ấy” của chúng tôi cũng khá hòa hợp. Tôi là người đàn ông có ham muốn nhiều, tuần nào tôi cũng có nhu cầu “yêu” vợ ít nhất là 3 lần. Vợ tôi cũng rất yêu tôi, tuy cô ấy khá đơn giản nhưng cũng khá nồng ấm. Cô ấy cũng rất quý Hiên mà không chút nghi ngờ. Từ ngày vụng trộm với sếp, cảm hứng của tôi tăng lên rất nhiều. Tôi thấy yêu đời hơn, dễ bỏ qua những khúc mắc nhỏ trong gia đình hơn, ham muốn “chuyện ấy” nhiều hơn. Tôi thấy mình là người đàn ông khá thỏa mãn trong chuyện gối chăn và ngày càng đạt được những cảm xúc thăng hoa.

    Bỗng một hôm, cả công ty đồn ầm lên rằng, chiều hôm trước, Hiên ngủ với một nhân viên khác và bị vợ anh ta bắt gặp tại chỗ, không một mảnh vải che thân. Sự việc được làm ầm lên với sự chứng kiến của cả chồng Hiên nữa. Như một cú tát giáng mạnh làm xây xẩm mặt mày, tôi như kẻ mất hồn. Hiên thề thốt ngoài nghĩa vụ với chồng thì chỉ yêu mình tôi và yêu đến suốt đời, tôi tin Hiên và trao cho cô ấy rất nhiều tình cảm. Vậy mà giờ đây cô ta chỉ là người đàn bà lăng loàn, cặp hết người này đến người khác. Không biết ngoài tôi và đồng nghiệp nam kia còn có ai nữa. Nhưng tôi rất đau lòng, bởi tôi đã tin và yêu cô ta, tận hưởng hạnh phúc đắm say bên cô ta...

    Sau những tin đồn ấy, tôi không buồn nói chuyện với Hiên mặc dù cô ta cố gắng bày ra những chuyến công tác để có cơ hội giải thích hay níu kéo tôi. Tôi cay đắng biết bao nhiêu và xin chuyển công tác sang một công ty mới với mức lương thấp hơn.

    Dứt tình với Hiên, tự nhiên tôi thấy trống trải vô cùng. Tôi bắt đầu cảm thấy không còn tha thiết gì “chuyện ấy” nữa. Tôi cũng không cảm thấy bản thân có đòi hỏi yêu đương với vợ, tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ, trống rỗng. Tần xuất “yêu” thưa dần và không đem lại cảm xúc gì sau mỗi lần yêu khiến tôi chán nản và vợ tôi cũng bắt đầu thắc mắc về chuyện đó. Tôi cố gắng che giấu cảm xúc bằng cách cố gắng “yêu” vợ nhiều hơn và vờ tỏ ra thỏa mãn hay lên đỉnh, nhưng thực ra trong tôi chỉ còn sự chán chường. Có lẽ cuộc tình tội lỗi với Hiên đã làm cho tôi không còn có hứng với đàn bà, kể cả vợ mình.

    Một thời gian dài, tôi không có hứng với “chuyện ấy” và nếu bắt buộc thì làm như kiểu “trả bài” cho vợ đỡ buồn. Chuyện ấy cứ dằng dai và kéo dài đến cả năm trời khiến tôi bắt đầu cảm thấy như mình là người đàn ông lãnh cảm.

    Nhưng không biết tôi có đặc điểm gì mà sang chỗ làm khác, tôi lại bắt đầu phiêu lưu với cuộc tình mới. Nhân vật chính lần này chính là trưởng phòng kế toán của công ty mới. Chị hơn tôi 3 tuổi và cũng là người bày tỏ tình cảm với tôi.

    Tôi đã vốn không tin vào đàn bà, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thèm một tình cảm mới lạ và nhất là khi những người đàn bà ấy cứ cố gắng đưa tôi vào cuộc phiêu lưu. Lần thứ 2 này không cho tôi cảm giác háo hức như lần trước, chủ yếu là cảm giác mới lạ về mặt xác thịt chứ không có tình yêu. Người đàn bà thứ 2 khá dày dạn trong tình trường, chị lại hơn tuổi tôi cho nên vô cùng chủ động trong “chuyện ấy”.

    Lần đầu tiên cái cảm giác “bị chiếm đoạt” khiến tôi vô cùng thích thú và luôn nghĩ đến những phút giây ân ái điên cuồng bên chị ta. Không thể ngờ được rằng, khi quan hệ với người phụ nữ thứ 2 này lại khiến tôi khôi phục được ham muốn trong “chuyện ấy”. Mỗi tuần, tôi lại có thể “yêu” vợ được hai ba lần và có cảm xúc thăng hoa mỗi lần “yêu”.

    Vợ tôi là người vô tư nên không hay để ý mấy chuyện đó, chỉ nghĩ rằng tâm sinh lý của chồng thay đổi theo công việc. Cô ấy càng vô tư bao nhiêu tôi càng thương bấy nhiêu. Tôi đã lừa dối cô ấy hai lần mà cô ấy chẳng mảy may nghi ngờ. Những day dứt tội lỗi dày vò tôi nhiều đến nỗi một thời gian sau, mặc dù vẫn “say nắng” nhưng tôi chủ động dứt tình với người đàn bà thứ 2 kia. Tôi muốn dành tất cả tình yêu thương để bù đắp cho vợ tôi, hơn nữa, chuyện ngoại tình khiến tôi mệt mỏi và lo sợ không yên. Biết đâu mọi việc vỡ lở mà vợ tôi biết được, chắc gì tôi đã còn có cô ấy và con.

    Tôi từ giã mối tình vụng trộm thứ 2 trong lòng thanh thản, nhưng tệ thay, tôi lại gặp tình huống giống lần trước, thậm chí còn tệ hơn. Tôi không muốn “yêu” vợ, nếu có thì cũng không thường xuyên. Mỗi lần “yêu” tôi không thấy “đã” như trước. Tôi bắt đầu thấy chuyện ấy vô cùng tẻ nhạt và để ý rằng, vợ tôi chỉ biết “yêu” theo bản năng, không biết đòi hỏi hay chủ động “yêu” để chuyện ấy có chút mới lạ. Tôi bắt đầu có sự so sánh cô ấy với những người đàn bà đã đi qua đời tôi mà thầm khao khát, giá như vợ tôi có chút “sáng kiến” trong chuyện “yêu” thì tốt biết bao.

    Tôi đang cố gắng vật lộn để tìm lại cảm xúc với vợ, tạo ra những tình huống lãng mạn, mới mẻ để mong tìm lại cảm giác ham muốn như trước. Nhưng cho đến giờ, mọi chuyện vẫn chỉ là gắng gượng. Nếu biết “thiếu phở thì chán cơm” thế này, chắc tôi không bao giờ dám dấn thân vào chuyện ngoại tình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ