Một nhóm đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ cho rằng, Đảng Thể thao Úc cần xin lỗi vì đã đăng ảnh một cô gái đang chạy với tấm lưng trần trên Facebook.

Một nhóm đấu tranh cho quyền phụ nữ kêu gọi Đảng Thể thao Úc xin lỗi vì đưa ảnh phụ nữ lưng trần lên Facebook. (Credit: ABC)
Đi kèm với bức ảnh này là bài viết, trong đó đưa ra hình ảnh một phụ nữ, được mô tả là “khiêu gợi” và “trẻ đẹp”, đang chạy với câu khẩu hiệu: “Bắt em đi, em sẽ là của anh!" quàng quanh cổ.
Ứng cử viên của đảng này, Wayne Dropulich, được bầu vào Thượng viện trong cuộc bầu cử liên bang hồi tháng Chín năm ngoái; tuy nhiên, kết quả bầu ở Tây Úc sau đó đã bị tuyên bố vô hiệu do một số lá phiếu biến mất.
Đảng này liền đưa một số ứng viên ra tiếp tục tranh cử vào Thượng viện Tây Úc, sẽ diễn ra ngày 5 tháng 4 tới, trong đó có ông Dropulich.
Cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra tại 50 trung tâm bỏ phiếu ở Perth và các khu vực khác.
Giám đốc Chương trình Vì sự công bằng, bà Rebecca Wilson cho rằng, hình ảnh như vậy xuất hiện trong chiến dịch của Đảng Thể thao Úc trên Facebook là đáng quan ngại.
"Thể hiện thái độ như vậy với phụ nữ để tranh ghế vào Thượng viện là không ngay thẳng”, bà Wilson nói.
"Không ai muốn thấy phụ nữ khỏa thân xuất hiện trên hiển thị trạng thái cập nhật bạn bè (feed) của họ trên Facebook giữa khi họ đang quan tâm tìm hiểu về chính trị".
Bài viết Facebook mô tả một người đàn ông giảm cân bằng cách chạy theo hai phụ nữ quàng các khẩu hiệu quanh cổ. Một trong hai phụ nữ này được mô tả là “một cô gái 19 tuổi gợi cảm, dáng thể thao, không mặc gì ngoài... đôi giày chạy bộ”.
Đoạn cuối, bài viết tả rằng, người đàn ông này cuối cùng đã sụt cân nhanh chóng vì bị đuổi theo bởi một “anh chàng cơ bắp cuồn cuộn... không mặc gì ngoài đôi giày thể thao màu hồng và một khẩu hiệu quanh cổ: "Nếu tôi bắt được anh, anh sẽ là của tôi”.
Chương trình Nghị sự công bằng đang đưa ra kiến nghị trực tuyến kêu gọi Đảng Thể thao Úc lột bỏ bài viết và đưa ra lời xin lỗi.
Bà Wilson cho biết Đảng Thể thao Úc đã phạm phải sai lầm. "Tôi nghĩ đó là sai lầm ngớ ngẩn và thô thiển", bà nói.
"Tôi thực sự sốc khi một ứng viên đang tranh cử vào Thượng viện liên bang lại đăng tải những thứ như thế. Hành xử với phụ nữ với thái độ đó hẳn là không phù hợp với một người đang muốn giành lấy lá phiếu ủng hộ từ chúng tôi."

