Nhớ lắm quê ơi!

00:00' 03-09-2013


    Nhớ lắm quê ơi!

    ảnh minh họa

    Mỗi năm cứ đến mùa hè 
    Gió Lào nóng vẫn muốn về quên hương
    Quản chi muôn vạn dặm trướng
    Tình thầy nghĩ bạn bốn phương sum vầy


    Quỹ thời gian chỉ mấy ngày
    Để cho kỷ niệm ngập đầy không gian
    Nhớ sao giếng hội đầu làng
    Nước trong soi mãi bóng nàng, bóng anh


    Cánh diều lấp lánh trời xanh
    Lời ru mẹ vẫn ngọt lành ngân xa
    Xóm Đèo, làng Đục, Kim Hòa
    Eo Bù, Kim Khánh, Nhân Hòa, Chợ Xâm
    Cỏ non Rú Bạc ngày xuân
    Tam Đa, Yên Lãng mấy lần đò sang


    Nhớ hòn đá đập óc bàng
    Nhớ đến văn nghệ đình làng vui ghê
    Thả diều đánh thẻ bắt ve
    Sáng câu "mạy mạy", chiều về lá thông


    Đông vui kẻ gánh người gồng
    Sang giếng rồi lại quay vòng rú voi
    Thả lừ, câu cá, nơm soi
    Bắt cua, trục lúa, phơi khoai đó từng


    Đi nhặt lạc sót đầy đồng vui ơi
    Không đội nóng, chẳng mang tơi
    Oi bên hông với quần đùi lao xao
    Cửa hàng làng Vánh quay vào,
    Đậu An, giếng Hội, giếng Hàu tới nơi


    Người nhiều thì được lưng oi
    Chúng mình mớ luộc tiếng cười đầy sân.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ