Nhà chồng tiếp tay cho chồng đi ngoại tình
Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi ăn sinh nhật bạn. Qua trò chuyện tôi mới biết được chàng trai này kém tôi 2 tuổi, cậu ta khi đó anh mới ra trường, kiếm việc làm. Trong cách nói chuyện chúng tôi khá hợp nhau và tôi là người chủ động quyết tâm cua đổ chàng trai này. Mặc dù tôi cũng là người xinh xắn và có khá nhiều người theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn chinh phục cậu nhóc này làm người yêu. Bước đầu tôi giúp cậu ta vào làm việc tại công ty của gia đình mình, đồng thời tìm mọi cách để được gần cậu ta nhiều hơn.
Ông trời chẳng phụ lòng người kiên trì,, cuối cùng điều tôi mong mỏi bấy lâu cũng đã trở thành hiện thực. Người con trai ấy cũng đã chấp nhận tình yêu của tôi. Bố mẹ tôi cũng biết chuyện tình yêu của tôi mặc dù gia đình anh có phần kém xa gia đình tôi. Tuy nhiên với đức tính chăm chỉ hiền lành cộng thêm tôi năn nỉ bố mẹ nên gia đình đã đồng ý cho tôi và anh yêu nhau.
Sau khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ không muốn tôi khổ nên đã hỗ trợ một nửa tiền cho gia đình nhà chồng sửa sang nhà cửa. Chính vì vậy khi về làm dâu tôi được mọi người trong gia đình nhà chồng yêu quý. Hơn nữa tôi cũng là người khéo léo trong cách ứng xử nên được lòng mọi người.

Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 3 năm nhưng vẫn không có con. Sau khi đi khám mới biết nguyên nhân là ở tôi. Bác sĩ cho biết với tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi thì không thể có con được. Mặc dù tôi rất đau đớn và tuyệt vọng nhưng tôi vẫn cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người vợ với gia đình. Tính tôi từ bé đã được nuông chiều nên rất ích kỷ, tôi không muốn chồng quan hệ với bất cứ người con gái nào khác ngoài tôi. Vì vậy tôi đã thuyết phục chồng xin con nuôi nhưng anh không đồng ý. Điều này đã làm tôi lo lắng vì mất chồng. Tuy vậy anh vẫn khẳng định với tôi là chỉ yêu thương một mình tôi. Nhưng tôi biết rằng anh đang rất buồn vì anh là con một trong gia đình.
Một hôm, tôi mua 2 bộ ga mới, một bộ dành riêng cho vợ chồng tôi, còn một bộ cho bố mẹ chồng. Khi thay ga và vỏ gối cho bố mẹ chồng, tôi tình cờ nhặt được bức thư của một người lạ có ghi ở ngoài là "gửi bố mẹ chồng". Hóa ra đây là bí mật cả gia đình nhà chồng giấu kín bấy lâu không cho tôi biết. Tôi tò mò mở bức thư ra xem thì phát hiện được toàn bộ sự thật. Hóa ra bố mẹ chồng đã tiếp tay cho chồng tôi đi ngoại tình vơi người phụ nữ khác để kiếm đứa cháu nối dõi tông đường.

Khi tôi đang thẫn thờ ngồi trên giường cầm bức thư thì mẹ chồng tôi vào trong phòng. Nhìn thấy bức thư tôi đang cầm trên tay bà đã hiểu ra mọi chuyện. Bà đã thú nhận với tôi bức thư là do người yêu cũ của chồng tôi viết. Cô ta đã chấp nhận sinh cho gia đình chồng một đứa con trai chỉ cần chu cấp một ít tiền để lo cho bé hàng tháng. Và em bé đến nay đã được 9 tháng tuổi. Mẹ chồng còn cho biết, chồng tôi gặp cô này tình cờ chứ không phải do chủ động từ trước. khi cô ấy vừa ly hôn và biết được hoàn cảnh khó khăn của nhà chồng về đường con cái nên đã đồng ý giúp. Biết được đề nghị của co gái kia mẹ chồng tôi cũng đã đồng ý ngay. Bà mong tôi sẽ tha thứ cho tội lỗi này mà không ly hôn với chồng.
Thực sự rất thương chồng nhưng tôi không thể tha thứ được chuyện chồng ngoại tình mà giấu tôi trong một thời gian dài như thế, nếu như tôi không đọc được bức thư thì có lẽ tôi cũng chẳng biết được bí mật tày trời này của chồng. Lòng tôi thắt lại vì đau đớn.

