Búp bê thường là đồ chơi quen thuộc của mọi trẻ em, nhưng đối với một người phụ nữ, cô lại không thể sống thiếu chúng một phút giây nào… dù đã ở tuổi 48.

Cô Catherine.
Người phụ nữ có sở thích kỳ lạ này là cô Catherine sống ở Seattle, bang Washington, nước Mỹ. Cô luôn ám ảnh với một con búp bên nhỏ cao tầm 46 cm mang tên Volo trong suốt 8 năm qua. Đồ chơi này vốn là món quà mà chồng cũ cô tặng.
Cô phụ thuộc vào búp bê này đến mức tin rằng mình không thể sống nổi nếu không có nó ở bên.
“Nó là người bạn thân nhất, người bạn tâm giao đối với tôi” - Cô Catherine cho biết: - “Có những người phải ngồi thiền để ổn định tâm lý, có người thì phải nhờ đến thuốc để an thần, còn tôi chỉ cần Volo bên cạnh.”
Người phụ nữ trung niên này luôn mang chú búp bê Volo mọi nơi cô đến, kể cả khi chèo thuyền kayak, đi mua sắm hay lúc đi ngủ. Cô chăm sóc búp bê như một con người, thậm chí còn cho nó ăn và uống.

Nhưng có một người lại không hề vui với sở thích này của Catherine, đó là anh Dan, người yêu cô. Anh đặc biệt khó chịu khi Catherine mang búp bê Volo theo trong dịp đặc biệt.
Người mẹ một con này cuối cùng đã đồng ý cùng người yêu đến gặp bác sỹ trị liệu tâm lý để nói về sở thích búp bê kỳ quặc của mình. Tuy nhiên, sau một vài buổi trị liệu, cô vẫn chưa thể từ bỏ được hẳn Volo.
Những hình ảnh không rời của Catherine với chú búp bê Vovo:








