Người phụ nữ cô đơn

08:00' 02-04-2013


    Tôi viết cho em người phụ nữ cô đơn
    Sự lựa chọn em tạo nên bản tình ca vĩ đại
    Tôi đến bên em một chiều đông như thế
    Chân trần và khói thuốc miên man
    Dăm ba câu truyện buồn man mác
    Tôi biết... em đau

    Về đi em... Về tìm tôi trong gió
    Kể truyện đời phiêu bạt
    Cười cho thoả nỗi mênh mang
    Để đời làm giọt mơ xanh
    Để hận thù lắng xuống
    Để nỗi buồn theo nước trôi đi
    Ôi dòng trôi chảy mãi muôn đời

    Và tìm tôi lúc lệ đã đầy vơi
    Này người ơi...
    Bờ vai tôi...
    Để giọt châu em rớt xuống
    Vòng tay tôi... để bớt nỗi chông chênh

    Hát đi em người phụ nữ cô đơn
    Đưa tình người vào lòng giối trá
    Rọi tình yêu vào phận đắng cay
    Và tôi đây....
    Nơi em tìm về khi muốn khóc
    Ôi người phụ nữ cô đơn

     

    Thơ tình: Cho em một single mom

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ