Ta gửi lại tất cả cho tháng năm mùa thu, nhẫn cỏ và kỷ vật của tình yêu.

    Tháng Mười Một vừa chạm ngõ, ngay lập tức từng đợt gió lạnh cứ thế đua nhau tràn về. Mới chỉ se lạnh thôi, thế nhưng cũng đủ để khiến cho làn da ẩn phía sau tấm áo mỏng manh trở nên chợn rợn. Gió mùa và tháng Mười Một giống như đôi trai gái đã hẹn thề nhau từ trước, gió chỉ đợi tháng đến là mặc sức tung bay. Sớm nay tỉnh giấc thấy mái tóc rối bời và bờ môi bỗng dưng khô khốc, ta mới giật mình sực nhớ: tháng Mười Một đến, nghĩa là đông cũng sắp về.

    Ta không còn mở toang cửa sổ đón những cơn gió trong veo của buổi sớm mai giống như ngày hôm qua nữa. Ta sợ mình sẽ ghen tỵ với gió, bởi gió còn có tháng Mười Một để làm bạn đồng hành, còn ta, ta đã buông tay tri kỷ, cố tình đánh rơi chiếc nhẫn cỏ ở lại để cho tháng Mười cuốn nó đi xa. Chiếc nhẫn cỏ mang hình hài ký ức, chiếc nhẫn mà một thời ta đã từng rất nâng niu. Ta không mở cửa sổ, bởi sợ cơn gió kia sẽ càng khiến lòng ta thêm tê tái, không còn ai để sưởi ấm cho mình, vậy nên ta phải tự nghĩ cách giúp mình bớt lạnh thôi.

    Ngủ yên nhé, kỉ niệm...

    Ta thấy lòng bình yên (Ảnh minh họa)

    Ta muốn viết riêng cho mình một vài điều để nhớ, chỉ là vài thứ vu vơ, nhưng nó sẽ khiến tâm hồn ta được bình an. Biết rằng chuyến tàu của thời gian thì không bao giờ có vé khứ hồi, nhưng ta vẫn quyết định bỏ tháng Mười ở lại. Đừng đi theo ta nữa nhé, như vậy thì những yêu thương mới có thể trọn vẹn mãi ở trong tim ta.

    Ta tạm biệt tháng Mười khi sắc thu còn đang mang màu của nắng. Thu vàng ươm, thu rực rỡ quá khiến đã có lúc ta không nỡ chia xa. Ta yêu thu, nhưng lại chẳng có cách nào để ở bên thu mãi. Quy luật cuộc đời là thế, cũng giống như việc ta và người ấy sinh ra không phải để trọn đời trọn kiếp dành cho nhau. Ta gửi lại tất cả cho tháng Mười, hãy giữ giùm ta thật chặt nhé, cả mùa thu, cả chiếc nhẫn cỏ đã héo úa tự bao giờ.

    Chẳng biết mai này lòng ta có trở nên giông tố, liệu ta có đau khổ, có hối hận vì quyết định của mình không, chỉ biết rằng ngày hôm nay mọi thứ trong ta đều bình lặng. Những thanh âm ồn ào, náo nhiệt biến đâu mất, chỉ còn lại ta cùng với một trái tim rất lặng mà thôi. Ta cũng không biết nữa, là cái tĩnh lặng của bình yên hay nỗi cô đơn, trống trải của tâm hồn vừa đi qua một tình yêu đầy sóng gió? Có lẽ sau khi kết thúc một cuộc tình bất cứ ai cũng đều cần cho mình một khoảng lặng, để bấu víu, để nương mình vào đó tìm lấy sự bình yên.

    Ngủ yên nhé, kỉ niệm...

    Lòng em vẫn bình yên cho dù ngoài trời nổi gió (Ảnh minh họa)

    Ta vẫn luôn tự hào vì mình là người mạnh mẽ. Ta dũng cảm lắm, sẽ bước đi thật nhanh, thật vững để vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Lúc này đây ta đang có trong tay những phút giây bình yên hiếm có, ta sẽ tận hưởng, sẽ trân trọng nó, vì biết đâu chỉ mai, kia thôi là bão tố lại ập đến cuộc đời ta. Ai đã từng một lần chới với trong cơn bão lòng mới biết được rằng ta mong chờ sống trong những ngày bình yên giống như thế này biết mấy. Ta mãn nguyện lắm, bởi dù hôm nay ngoài trời nổi gió, nhưng lòng ta vẫn không hề gợn lên bất cứ một ngọn sóng nào.

    Ta chọn khoác lên mình những bộ cánh mang sắc màu lòe loẹt, chẳng hiểu tại sao hôm nay ta lại thích biến mình trở thành một chú cá vàng. Ta yêu sự bình yên nhưng lại không hề muốn mình bị lãng quên trong thế gian rộng lớn. Ta sẽ sống với thái độ tích cực, ta muốn cho mọi người thấy rằng không phải cuộc chia ly nào cũng chỉ toàn mang lại cảm giác đau đớn, ủ ê. Ta phải chuẩn bị hành trang thật tốt để bảo vệ bản thân mình trước mùa đông giá lạnh. Ta đã bỏ tất cả lại phía sau để bước đi cùng tháng Mười Một, vậy nên người hãy cứ ngủ yên nhé, tháng Mười của ta!

    Cún

    Phong Lan - Source: Eva



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ