Ngoại tình 4 năm mà chồng không hay biết

20:13' 10-03-2016
Kể câu chuyện này ra chắc chắn nhiều người sẽ chửi rủa tôi là lăng loàn, mất nết. Nhưng tôi vẫn muốn kể ra tâm sự của mình, không phải vì tôi hối hận, mà chỉ đơn giản, tôi muốn góp thêm vào mục chia sẻ...


    (Ảnh minh họa)

    (Ảnh minh họa)

    Tôi và chồng tôi trước khi đến với nhau cũng đã có thời gian yêu nhau 2 năm. Khi ấy, chúng tôi cùng học với nhau ở Nhật, và trở về Việt Nam làm đám cưới. Cưới xong, chúng tôi mở công ty riêng, và có đủ mọi thứ chúng tôi cần. Vài ba mảnh đất ở Hà Nội, nhà lầu, xe hơi, hai đứa con trai,… người ta bảo cuộc sống của tôi thật viên mãn. Và Tôi cũng nhận thấy mình là một người phụ nữ may mắn, nên đã có tất cả khi mới ở tuổi ngoài 30.

    Chồng tôi, không chỉ đẹp trai, ga lăng, mà còn rất yêu chiều vợ. Nói chung, tôi rất hài lòng về anh, và anh cũng thế, rất hài lòng vì tôi. Chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Tôi cũng chẳng thấy mình thiếu hay cần thêm cái gì khác.

    Nhưng rồi tôi lại ngoại tình , và người ấy không ai khác lai chính là bạn thân của 2 vợ chồng tôi. Chúng tôi quen nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ra trường. Anh cũng đã có vợ và con, vợ anh cũng là một người bạn thân của 2 vợ chồng tôi. 2 gia đình chúng tôi cũng vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau trong các buổi sinh nhật của các thành viên trong gia đình, và thi thoảng cũng tổ chức đi nghỉ cùng nhau vào những ngày cuối tuần.

    Ban đầu, chúng tôi cũng chỉ giấu giếm hẹn nhau uống nước, rồi chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi cảm thấy nhớ nhau, và những buổi hẹn hò cứ ngày một nhiều. Khi thì anh chủ động gọi cho tôi, lúc lại tôi chủ động gọi cho anh,…cứ thế, đã 4 năm trôi qua chúng tôi đã có không biết bao nhiêu lần gặp gỡ nhau ở khách sạn, nhưng cả chồng tôi, lẫn vợ anh vẫn không hề hay biết.

    Trước mặt chồng mình, tôi vẫn là một người phụ nữ chính chuyên, hết lòng vì chồng con, và có hiếu với bố mẹ chồng. Trước mặt vợ anh, tôi vẫn là một người bạn gái tốt, là nơi để cô ấy chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện gia đình. Mối quan hệ của hai gia đình chúng tôi cũng rất tốt.

    Thi thoảng, 2 gia đình vẫn tổ chức đi chơi cùng nhau, những lúc ấy, chúng tôi cũng chỉ là hai người bạn rất bình thường, nhưng sau đó, chúng tôi lại lén lút gặp gỡ và làm tình với nhau. Tôi cũng chẳng hiểu, đó có phải là tình yêu không, hay nó là thói quen, hay một điều gì khác, chỉ biết rằng, 1 tuần không được “gặp” anh một lần là tôi cảm thấy bứt dứt. Anh cũng thế, nên chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và không tính đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này.

    Khác với một số người khác, chúng tôi cũng rất rõ ràng và không có bất cứ một giàng buộc nào với nhau cả. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh thêm ngoài mỗi tuần gặp nhau 1-2 lần, và anh cũng thế, không đòi hỏi gì ở tôi,… có lẽ vì thế mà chúng tôi đến với nhau rất nhẹ nhàng.

    Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ này kéo dài được đến bao giờ, và chẳng dám hình dung nếu một ngày vợ anh hay chồng tôi phát hiện ra thì tôi và anh sẽ rasao . Chỉ biết rằng, giờ đây, chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau hàng tuần mà không bị ai nghi ngờ. Tôi cũng chẳng đến với anh vì tình yêu, vì tôi vẫn yêu chồng. Anh cũng chẳng đến với tôi vì tình yêu, vì anh cũng thừa nhận là yêu vợ, mà chỉ đơn giản, chúng tôi cần thay đổi “không khí”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ