Nghe bồ và vợ nói chuyện xong, tối đó chồng quỳ xuống trước mặt vợ xin lỗi

05:00' 12-05-2016
Tôi lấy chồng ở cái tuổi 24, một cái lứa tuổi được gọi là phù hợp để kết hôn, có một công việc sự nghiệp vừa đi vào quỹ đạo và một mái ấm cho riêng mình thì không có một cô gái nào nỡ từ chối cả


    Cuộc sống của vợ chồng tôi trước đây rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

    Cuộc sống của vợ chồng tôi trước đây rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

    Gia đình tôi sống hòa thuận, ít xảy ra mâu thuẫn. Chồng tôi là trưởng phòng của một công ty truyền thông. Vợ chồng tôi đến nay đã đón đứa con gái thứ hai. Một cậu con trai 5 tuổi, một cô con gái vừa chào đời, với một người mẹ như tôi thì không còn gì phải bàn cãi. Lúc này đây, tôi cũng đã bước qua cái ngưỡng cửa 30. Tôi cũng hiểu mình cần trùng tu lại nhan sắc ngay sau khi sinh nếu không muốn chồng ngoại tình .

    Chỉ có một điều đàn ông thì họ thường không hay đợi phụ nữ chúng ta kịp trình tu nhan sắc thì ông chồng ấy đã đi ngoại tình rồi. Chồng tôi là người đàn ông rất tâm lý, anh luôn thể hiện mình thương vợ con. Tôi hiểu, cũng có thể là do nhu cầu sinh lý, cũng có thể do cô gái đó trẻ đẹp hơn tôi.

    Biết chồng ngoại tình, tôi cũng buồn, cũng tủi cũng oán trách nhiều lắm. Nhưng tôi không hành động như những bà vợ khác, không làm toáng mọi chuyện lên. Tôi không muốn tình cảm vợ chồng ngày càng sứt mẻ, càng không muốn chuyện chồng ngoại tình bung bét hết cả ra cho cả thiên hạ biết được.

    Tôi đã tìm hiểu qua về bồ của chồng, cô gái đó còn rất trẻ, mới là sinh viên thực tập, còn nông nổi nhưng lại rất kiêu ngạo. Tôi đã định dành một cuộc cuộc nói chuyện thẳng thắn như những người phụ nữ với nhau với cô gái đó. Nhưng cuối cùng tôi không làm điều này, không phải tôi sợ, cũng không phải tôi không tự tin mà tôi nghĩ mình cần có thời gian để nghĩ một cách khác.

    Từ ngày biết chồng có bồ, tôi để ý nhiều hơn đến anh, anh vẫn đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, chăm lo cho mẹ con tôi. Những gì anh làm cho tôi hiểu anh vẫn còn thương yêu mẹ con tôi, vẫn thiết tha cái gia đình này.

    Tôi đã nghĩ nhiều cách để có thể đưa chồng trở về. Cuối cùng tôi quyết định giả một cuộc điện thoại cho nhân tình của chồng.

    Sáng hôm đó, tôi chờ anh vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị xong thì mới nhấc điện thoại lên bắt đầu cuộc trò chuyện giả.

    “Ngọc à, chị là vợ của anh Hoàng. Chị biết gọi cho em sẽ bất ngờ lắm, nhưng chị muốn nói chuyện với em. Nhẽ ra, chị muốn chị em mình gặp nhau để có một cuộc nói chuyện về chuyện của em và chồng chị, mà chị còn chăm con nhỏ nên đành gọi điện cho em”. Rồi tôi im lặng, tôi biết chỉ nhắc đến tên đã đủ khiến chồng giật mình, đợi một chút tôi nói tiếp.

    Tôi gọi giả cho tình nhân của chồng. (Ảnh minh họa)

    “Chị hiểu bây giờ thứ tình cảm em có với chồng chị đích thị là một tình yêu, một tình yêu đúng theo nghĩa như em đang nghĩ. Nhưng em ạ, chị em phụ nữ mình với nhau, chị không dám nói em cướp chồng chị. Có chăng nên trách chị trước tiên vì không thể giữ được chồng mình cho cẩn thận để anh ấy tìm đến em”. Tôi bắt đầu liếc nhìn thấy bóng chồng qua cánh cửa, tôi chắc chắn chồng đang đứng ngay đó và anh nghe thấy cuộc trò chuyện nên mới chưa bước ra.

    “Em à, phụ nữ với nhau chị chỉ muốn nói với em một điều. Em giờ còn trẻ đẹp, trước kia chị cũng từng trẻ như em, tuổi trẻ nông nổi và cũng đầy những cám dỗ. Giờ chị sinh con, tuổi chị cũng không còn trẻ, chị đánh đổi cả cuộc đời, cả tuổi xuân của chị cho một người đàn ông. Anh ấy là chồng chị bây giờ, là bố của hai đứa con chị. Chị không thể dễ dàng chấp nhận việc anh trở thành người người đàn ông của một người phụ nữ của người khác. Rồi đến ngày em già đi, em không còn trẻ khi dành tuổi xuân của mình cho một người đàn ông, lúc đó em sẽ hiểu”.

    “Với cả, có một điều chị muốn nhắc em. Em đừng nghĩ tự hào khi có được tình yêu của chồng chị là hạnh phúc. Bởi nếu em có được thì chồng chị cũng chỉ là thứ đồ phản bội, anh ấy có thể phản bội chị để ở bên em. Điều đó không chắc rằng chồng chị sẽ không tiếp tục phản bội em mà ở bên một người khác. Chị hi vọng cuộc nói chuyện này sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ về chuyện qua lại với chồng chị, chào em”.

    Xong xuôi, tôi bỏ xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho chồng như bình thường. Cả ngày tôi bồn chồn không yên, tôi cho chồng 1 ngày suy nghĩ, nếu anh vẫn còn muốn ở bên mẹ con tôi thì tôi sẽ tha thứ. Còn nếu không, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận từ bỏ người đàn ông của đời mình.

    Tối đến, chồng về nhà. Anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh nói trong ân hận.

    - Vợ à, anh xin lỗi… anh cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, em đã cho anh một con đường để trở về. Anh cắt đứt mối quan hệ đó với Ngọc rồi, từ giờ anh sẽ yêu thương và lo lắng cho em, cho con, cho gia đình. Anh hứa sẽ không làm điều gì có lỗi với em nữa…

    Anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi. (Ảnh minh họa)

    Anh nói nhiều, những câu nói mà tôi tin là chân thật từ anh. Tôi và anh cùng ôm nhau khóc nức nở, tôi khóc vì hạnh phúc vì tôi đã có thể cứu vớt được cái gia đình bé nhỏ, cái hạnh phúc mong manh tưởng chừng như sắp tan vỡ này.

    Với một người chồng, tôi có một lời khuyên dành cho phụ nữ. Nếu anh ấy có ngoại tình, hãy thông mình tìm ra cách để kéo anh ấy về phía mình, chứ đừng ghét bỏ rồi đẩy anh ấy xa càng sâu vào lỗi lầm đó. Bởi cuộc sống hôn nhân của một con người, ảnh hưởng đến cả cuộc đời không những của họ, mà còn của những đứa con, của bố mẹ nữa. Nhất là đối với phụ nữ, chỉ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mới an ủi đấng sinh thành của mình, mới đem lại cuộc sống ấm êm cho con cái sau này. Bởi vậy, hãy là một người phụ nữ thông minh để kéo chồng từ sai trái trở về bên gia đình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ