Nếu mình cưới nhau

03:36' 21-09-2015
Những cánh thiệp hồng nét chữ êm đềm / Mình cùng viết trong tiếng cười hạnh phúc.


    Nếu mình cưới nhau
    Em là cô bé
    Anh là cậu trai
    Ta yêu nhau như những ngày ban đầu
    Một chuyện tình giản đơn rồi mãi mãi.

    Thơ tình: Nếu mình cưới nhau - 1

    Em trồng vườn hoa cải
    Anh xây ngôi nhà nhỏ đón buổi ban mai
    Nơi hạnh phúc
    Ta đong đầy
    Giữa một mùa vàng có mây và nắng.

    Nếu mình cưới nhau
    Em dịu dàng, cô dâu váy trắng
    Anh chững chạc, chú rể của em
    Những cánh thiệp hồng nét chữ êm đềm
    Mình cùng viết trong tiếng cười hạnh phúc.

    Nếu mình cưới nhau
    Xuân tới hạ, thu, đông
    Năm, tháng, ngày, giờ, phút
    Mình mãi gọi nhau hai tiếng vợ, chồng
    Ngôi nhà nhỏ có những đứa trẻ thơ.

    Nếu mình cưới nhau
    Anh sẽ đón đưa những lúc tan giờ
    Buổi tối thơm những yên bình em nấu
    Xích đu nhỏ
    ta quây quần
    Mình giấu mệt nhọc thế gian dưới lòng bàn chân.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from 24H.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ