Nếu không lấy được chồng Tây như ý, tôi thà làm gái ế!

09:00' 12-05-2016
Lấy chồng Tây, tức là tôi sẽ có một người con lai đẹp xinh. Con tôi sinh ra, chắc chắn sẽ mang 2 dòng máu và cộng hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ.


    Nếu không lấy được tấm chồng Tây như ý, tôi thà làm gái ế còn hơn!

    ảnh minh họa

    Tôi năm nay 26 tuổi. Phải nói rằng, tôi là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn. Tôi cũng có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước của quận. Gia đình nhà tôi bố mẹ buôn bán nên cũng có của ăn của để. Bởi thế, có thể nói từ bé tôi được sống trong sung túc, chẳng thiếu bất cứ thứ gì.

    26 tuổi, dù có rất nhiều chàng trai để ý nhưng tôi vẫn hờ hững, chưa chốt điểm đỗ cuối cùng. Nhiều lúc sợ ba mẹ sốt ruột, tôi cũng nhận lời yêu cho cũng có đôi có cặp. Còn kỳ thực, tôi chưa xác định nghiêm túc một mối quan hệ nào. Lý do vì tôi không bao giờ có ý lấy chồng Việt. Với tôi, nếu không lấy được tấm chồng Tây như ý, tôi thà làm gái ế, gái già chẳng lấy chồng.

    Nói ra quan điểm này, nhiều bạn đọc ở đây có thể nghĩ tôi kênh kiệu, cành cao cành thấp thì ở giá đi. Nhưng quan điểm của mỗi người mỗi khác phải không? Không phải nói quá, nhưng tôi thấy xung quanh tôi, phần lớn đàn ông chẳng ra gì. Bởi thế, ngay từ khi mới lớn, tôi đã xác định, tôi chẳng dại mà lấy chồng Việt.

    Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng nhiều người đàn ông xung quanh tôi toàn những người đàn ông xấu tính, lười nhác. Thậm chí họ rất vũ phu, gia trưởng. Trong khi tôi qua nhiều cuộc hội thảo cũng từng tiếp xúc nhiều với trai Tây, tôi thấy đàn ông Tây không như thế.

    Về đàn ông Tây như thế nào, chắc tôi cũng không cần phải nói cụ thể thì nhiều chị em ở đây cũng đã biết. Song đàn ông Tây thường rất tâm lý với các phụ nữ. Họ luôn lắng nghe, tôn trọng các chị em phụ nữ. Có thể nói họ luôn “đội vợ lên đầu”. Đó là điều mà nhiều đàn ông Việt không sao có được.

    Ngoài ra chồng Tây không bao giờ có tính gia trưởng với vợ, với nhà vợ cũng như phân biệt Nhà nội – Nhà ngoại. Trong khi đó, nhiều người đàn ông Việt quanh tôi thì sự phân biệt này là cố hữu trong họ. Thậm chí nhiều ông chồng Việt còn nghĩ, lấy vợ rồi tức là vợ phải là người nhà chồng. Còn nhà vợ, họ quan tâm chỉ là thứ yếu hoặc quên luôn người đã sinh và nuôi nấng vợ mình.

    Ngoài các lý do trên, tôi quyết định chỉ lấy chồng Tây còn là vì nghĩ tới thế hệ sau của mình. Lấy chồng Tây, tức là tôi sẽ có một người con lai đẹp xinh. Con tôi sinh ra, chắc chắn sẽ mang 2 dòng máu và cộng hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ.

    Vì những lý do trên, tôi chỉ nhất quyết lấy chồng Tây. Dù cho anh chồng Tây của tôi sau này có nghèo, chỉ kiếm được khoảng 20-30 triệu/tháng. Còn những người đàn ông Việt đang theo đuổi tôi dù đang có thu nhập 50-100 triệu/tháng, tôi cũng không tơ vương hay suy chuyển ý nghĩ chỉ vì họ có kinh tế khá hơn.

    Tất nhiên, một cô gái như tôi dù có mục tiêu vậy nhưng cũng không phải người nông cạn. Dù dứt khoát phải lấy chồng Tây nhưng với tôi không phải là cứ kiếm đại, vớ đại anh Tây nào cũng lấy làm chồng. Mà theo tôi, tình yêu với trai Tây cũng cần phải xuất phát từ tình yêu đích thực. Hoàn cảnh đưa tôi đến đàn ông Tây nào thì tôi lấy thôi, chứ không có tiêu chuẩn chọn trai Tây “chuẩn - xịn” cụ thể nào để lấy làm chồng.

    Lấy chồng Tây, tức là tôi sẽ có một người con lai đẹp xinh. Con tôi sinh ra, chắc chắn sẽ mang 2 dòng máu và cộng hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ. Ảnh minh họa.

    Và cả sau này, khi tôi đã may mắn yêu và cưới được người chồng Tây rồi thì tôi vẫn sẽ khuyên con gái hãy lấy chồng Tây, đừng lấy chồng Việt. Cho dù, cả Tây và Ta thì vẫn có người tốt người xấu, người này người kia. Nhưng tôi vẫn khuyên con gái tôi 1 điều: Con hãy lấy người đàn ông nào yêu con, biết lo lắng, bao bọc cho cuộc đời con. Mà để chắc chắn, chỉ có những người đàn ông Tây mới cho con những điều tốt đẹp và cuộc sống hạnh phúc, bình yên như thế.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ