Thay đổi qua nhiều vai diễn khác nhau, Song Seung Hun khiến người hâm mộ "đau đầu" khi không biết hình tượng nào mới thực sự phù hợp với anh chàng.

    Cùng với Bae Yong Joon, Kwon Sang Woo, Jang Dong Gun..., Song Seung Hun là một trong những ngôi sao đời đầu của làn sóng Hallyu. Ngoại hình nổi bật, diễn xuất ấn tượng, rất ít dính líu scandal - Song Seung Hun trong mắt khán giả chính là một người sinh ra để trở thành ngôi sao. Đã nổi tiếng từ khá lâu nhưng anh chưa bao giờ khiến tên tuổi mình có cơ hội "chìm" bởi bản thân luôn biết cách làm mới hình tượng và nỗ lực không ngừng.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    Song Seung Hun

    Với lợi thế về ngoại hình, Song Seung Hun gia nhập làng giải trí từ năm 1995 khi mới 19 tuổi với vai trò người mẫu. Không lâu sau đó, anh bắt đầu đến với màn ảnh và trở nên nổi tiếng với bộ phim sitcom Three Guys and Three Girls (1996). Thành công bắt đầu chớm nở, Song Seung Hun liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với hàng loạt các bộ phim nổi tiếng: Beautiful Lady (1997), You and I (1997), Cheat (1998), Messgage (1999), Happy Together (1999), Love Story (1999),... Những vai diễn này đã đem đến cho anh giải Nam diễn viên được yêu thích nhất trong cả hai năm 1998 và 1999 ở Baek Sang Arts Award và SBS Drama Award.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    Three Guys and Three Girls

    Sau 3 năm tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh nhỏ và có được sự nổi tiếng nhất định, Song Seung Hun bắt đầu lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn điện ảnh. Bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia là Cánh hoa tình yêu (Calla), bên cạnh Kim Hee Sun. Vai diễn Seon Woo trong Calla khiến cho diễn xuất của Song Seung Hun bước lên một tầm cao mới, đồng thời khiến anh bắt đầu có chỗ đứng hơn trong giới diễn viên.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    Calla

    Đến năm 2000, với bộ phim kinh điển Trái tim mùa thu (Autumn in My Heart), sự nghiệp của Song Seung Hun thực sự bùng nổ. Vai diễn "bạch mã hoàng tử" Jun Seo điển trai, si tình đã in đậm vào trái tim của biết bao thế hệ khán giả, trở thành hình tượng đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi nhắc tới Song Seung Hun. Cũng chính chuyện tình bi thương đẫm nước mắt này đã khiến hình ảnh của anh phủ sóng toàn châu Á, đem về cho anh hàng loạt giải thưởng và các hợp đồng đóng phim, quảng cáo.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    Trái tim mùa thu

    Sau Trái tim mùa thu, tần suất đóng phim truyền hình của Song Seung Hun bắt đầu ít dần. Anh tập trung nâng cao diễn xuất ở màn ảnh rộng. Đến năm 2003, chàng hoàng tử phim bi lại "gây sốt" một lần nữa với Hương mùa hạ "cặp kè" cùng Son Ye Jin. Anh thực sự đã xây dựng xuất sắc hình tượng một chàng "bạch mã hoàng tử" từ trong ra ngoài.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    Hương mùa hạ

    Bẵng đi 5 năm vắng bóng để dành thời gian nghỉ ngơi, đóng quảng cáo và nhập ngũ, Song Seung Hun trở lại với hình ảnh hoàn toàn mới khiến nhiều người hâm mộ "choáng váng". Bộ phim Phía đông vườn địa đàng (East of Eden) năm 2008 thực sự là một cú "lột xác" hoàn hảo cho chàng ngôi sao họ Song. Với mái tóc dài lãng tử, khuôn mặt góc cạnh nam tính điểm thêm bộ râu nhạt, phong cách ăn mặc bụi bặm, Song Seung Hun khiến nhiều người ngỡ ngàng thảng thốt. Ít ai ngờ chàng thư sinh trong Trái tim mùa thu lại có thể vạm vỡ và nam tính đến thế. Thậm chí, 2 năm trong quân đội không hề làm mai một đi tài năng diễn xuất của anh mà còn mài dũa cho nó trở nên sâu và sáng hơn. Song Seung Hun thực sự đã thể hiện xuất sắc nhân vật Dong Chul với số phận bi kịch cùng nội tâm và tình cảm phức tạp.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    Phía đông vườn địa đàng

    Được khán giả ủng hộ, Song Seung Hun tiếp tục duy trì hình ảnh nam tính, phong trần trong các bộ phim hành động như Fate (2008), A Better Tommorrow (2010). Anh chàng đã "chuyển nghề" cực thành công từ công tử thư sinh sang đại ca xã hội đen. Song Seung Hun mang đến cho người xem cảm giác có sự pha trộn giữa đen và trắng trong nhân vật của anh. Nét thiện lương, hiền hòa như ẩn đâu đó trong cử chỉ ngạo nghễ, ngang tàng.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    A Better Tommorrow

    Sau khi "chán" làm anh hùng hắc đạo, Song Seung Hun lại tiếp tục quay về làm công tử nhà giàu. Trong My Princess , anh vào vai Hae Young - cháu trai của chủ tịch tập đoàn Daehan đang công tác ở Bộ Ngoại giao. Điển trai, gia đình bề thế và sự nghiệp thành công, Hae Young đích thực là hình mẫu trong mơ của tất cả các cô gái. Tuy "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" nhưng Song Seung Hun trong My Princess không hề giống với hình ảnh thư sinh trước đó mà có sự pha trộn với nét nam tính, trưởng thành.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    My princess

    Time Slip Dr. Jin (2012) là bộ phim đầu tiên của Song Seung Hun có phân cảnh cổ trang, cũng là lần đầu tiên anh thử sức với "nghề" bác sỹ. "Xuyên không" từ thời hiện đại về Chosun, bác sỹ Jin đã đem y thuật của mình đi cứu chữa cho biết bao nhiêu người. Là một bác sỹ ngoại khoa xuất sắc nhưng lại bị lạc vào giữa thế giới cổ đại, khi người ta chỉ dùng y học nghèo nàn sơ sài để chữa bệnh và coi khoa học tân tiến là những thứ ma quỷ, Jin Hyuk đã phải đối phó với bao màn dở khóc dở cười để cứu bệnh nhân. Song Seung Hun đã diễn rất tròn vai này, hóa thân thành một bác sỹ với tài năng và y đức hơn người.

    When A Man Falls In Love, tác phẩm gần đây nhất đánh dấu sự trở lại của Song Seung Hun, cũng đang "gây sốt" ở nhiều quốc gia châu Á. Trong bộ phim lần này, chàng Song sẽ tiếp tục trở lại giới giang hồ với nghề cho vay nặng lãi. Nhân vật Han Tae Sang của anh trong phim là một người đàn ông trưởng thành từ tuổi thơ cơ cực, lăn lộn nhiều năm trên giang hồ và cuối cùng cũng gây dựng thành công sự nghiệp riêng của mình. Gần 40 tuổi nhưng trước tình yêu, Tae Sang vẫn như một cậu nhóc mới lớn. Kinh nghiệm yêu đương bằng con số 0 nên khi bắt đầu hẹn hò với Mi Do (Shin Se Kyung), Tae Sang có những biểu hiện vô cùng ngộ nghĩnh: Search một cách máy móc trên internet cách thức hẹn hò, tỏ tình, sau đó lại ngơ ngẩn người khi được bạn gái chủ động nắm tay. Chỉ một chút tình cảm của Mi Do cũng đủ khiến Tae Sang tủm tỉm ngây ngất cả một ngày...

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    When A Man falls in Love

    Song Seung Hun thực sự đã đem đến cảm giác rất mới lạ cho khán giả về một người đàn ông U40 khi yêu: Chín chắn, từng trải và sáng suốt trong cuộc sống, trong công việc nhưng lại vô cùng lóng ngóng, vụng về khi đứng trước tình yêu. Nhờ Song Seung Hun, người xem đã có thể được nhìn thấy nét đáng yêu, ngộ nghĩnh trên khuôn mặt thâm trầm của người đàn ông tuổi 40.

    Song Seung Hun: Hoàng tử hay lãng tử?

    When A Man falls in Love

    Thay đổi qua nhiều vai diễn, nhân vật khác nhau, Song Seung Hun khiến các fan "đau đầu" khi không biết hình tượng nào mới thực sự phù hợp với anh chàng: Là hoàng tử nho nhã hay lãng tử phong trần? Tuy nhiên, càng về sau, Song Seung Hun càng chứng tỏ bản thân có thể kết hợp cả hai phong cách ấy lại với nhau, hòa trộn đan xen để tạo ra hình tượng riêng cho bản thân: Vừa tao nhã hiền hòa lại vừa phong trần nam tính, điểm thêm vào đó là nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ