
ảnh minh họa
Nhà ở cùng ấp nên Nguyễn Văn Trí Dương (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) biết ông Nguyễn Văn Vịnh (sinh năm 1932) thường ở nhà một mình. Thấy ông cụ có nhiều của cải, Dương nảy sinh ý định giết người hàng xóm, cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.
Khoảng 15 giờ ngày 11.11.2012, Dương lẻn vào nhà ông Vịnh. Do ông này đang tiếp khách nên Dương nép mình chờ thời cơ.
Khoảng 15 phút sau, ông Vịnh ngủ gật trên ghế nên bạn của cụ lẳng lặng ra về. Thấy vậy, Dương xuống bếp lấy con dao Thái Lan rồi đi thẳng đến nơi ông Vịnh ngồi.
Quyết giết người, Dương đâm thẳng vào ngực cụ già. Ông Vịnh thức giấc la lớn rồi ngã xuống nền nhà. Dương tiếp tục lao vào khống chế và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Xác định ông Vịnh đã chết, Dương tháo nhẫn vàng, điện thoại di động của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Với số tài sản lấy được, Dương đem bán được hơn 4 triệu đồng tiêu xài.
Tuy nhiên hành vi của Dương không qua mắt được cơ quan điều tra. 24 giờ sau, Dương bị bắt khẩn cấp.
Tại cơ quan điều tra, Dương khẳng định một mình gây vụ giết người, cướp của. Thế nhưng khi nhận án 18 năm tù cho cả hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, Dương đã khai nhận có đồng phạm.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
