Sẽ thật lố bịch nếu cho rằng Messi đã no nê với 4 QBV và “nhường” lại nó cho ai khác, suy nghĩ ấy là lố bịch chừng nào Messi còn là một cầu thủ bóng đá ở độ tuổi đỉnh cao. Và cũng sẽ lố bịch không kém nếu tin rằng cứ chơi với phong độ hiện tại mà Messi có thể lần thứ 5 có được QBV.
Messi vẫn muốn có QBV
Tất nhiên, chẳng cầu thủ nào là “không thèm khát” QBV cả. Tuy nhiên, trong mỗi sự nghiệp chỉ với 15 năm đỉnh cao của bóng đá, giữa hàng ngàn những ngôi sao cứ thay nhau sản sinh mỗi mùa bóng, thì đoạt được nó chẳng thể dễ dàng. Đôi khi, người ta cần một chút may mắn để vượt lên trong các cuộc bầu chọn, nhưng với rất nhiều những cầu thủ có tài, họ không đủ điều kiện, không có đủ không gian phát triển để vươn tới những mốc son cao nhất cho bản thân. Nói đơn giản hơn, thì Messi đã 4 lần nhận được sự vinh danh mà rất rất nhiều người mãi mãi không thể với tới, thậm chí là nghĩ tới.
Messi không gì khác là một con người có những tố chất... khác người. May mắn lớn nhất của anh đó là được cưu mang từ bé, chữa trị bệnh tật, và đào tạo bài bản bởi Barcelona – câu lạc bộ lớn bậc nhất hành tinh. May mắn thứ hai của anh là được “ra lò” cùng với một lứa đồng đội “có một không hai” trong lịch sử, ở đây là lịch sử nói chung chứ không chỉ lịch sử câu lạc bộ. Liệu đến bao giờ sẽ lại có 3 người của cùng một đội bóng nằm trong top 3 rút gọn của QBV?
|
|
|
Messi đang có phong độ thiếu thuyết phục. Ảnh: Internet. |
Và may mắn thứ ba nữa của anh là mang dòng máu của một đất nước có nền bóng đá lớn mạnh, giàu truyền thống hàng đầu thế giới. Có thể đây không phải thời kỳ mà Argentina có một thế hệ cầu thủ xuất sắc ở mọi vị trí, song so với những Giggs, Bales của xứ Wales, Ibrahimovich của Thụy Điển, thậm chí kể cả Ronaldo của Bồ Đào Nha đương thời, thì không thể nói là Messi “không may mắn”. Tất cả những may mắn ấy là bàn đạp tuyệt vời, cộng với tài năng hiếm có, giúp Messi chinh phục những thành công.
Có những đồn đoán rằng Messi đang thiếu động lực do đã ở trên đỉnh quá lâu, anh đang hướng tới những cột mốc để trở thành vĩ đại ở một quy mô lớn hơn, ví dụ như Wolrd Cup sắp tới. Đúng là Messi đã có mọi thứ, mọi danh hiệu từ cá nhân đến tập thể, chỉ còn thiếu dấu ấn ở đội tuyển quốc gia. Anh đã chơi rất hay ở vòng loại, nhưng rõ ràng chẳng có ngôi sao nào trong lịch sử được tôn vinh chỉ vì điều đó. Dù số lượng QBV Messi có được là nhiều nhất, nhưng hiện tại, muốn đại bộ phận fan trung lập dựa trên “con số” ấy mà xếp anh trên cả những huyền thoại tiền bối thì có vẻ rất gượng ép.
Không có QBV nào dễ dàng
Người ta vẫn luôn hồ nghi về khả năng của Messi khi anh không ở trong một môi trường tốt nhất. Tóm tắt lại, thì Messi có thể là điểm 10 trong một tập thể điểm 10, nhưng anh chưa thể, hoặc chưa có cơ hội để chứng minh rằng mình có thể là điểm 10 cả trong một tập thể điểm 7, điểm 8, hoặc kéo cả đội đi lên nhờ đẳng cấp của mình.
Khi tikitaka thống trị, Messi là ngôi sao sáng nhất. Nhưng khi Barca vấp phải những đối thủ mạnh tương xứng, thậm chí nhỉnh hơn, khi tikitaka không còn lấn lướt, thì cá nhân Messi cũng không thay đổi được gì nhiều. Ở Argentina, người ta muốn thấy Messi rực sáng ở những sân chơi lớn, dẫn dắt các đồng đội, lên tiếng ở những thời khắc quyết định, đem về những chiến thắng trước những kình địch ngang bằng hoặc mạnh hơn. Ở một chừng mực nào đó của sự vĩ đại, người ta đánh giá Zidane rất cao khi nhớ về World Cup 2006, Messi chưa làm được đến thế. Sẽ chẳng người “chưa hâm mộ” nào quan tâm đến việc Messi là vua phá lưới ở giải đấu “chênh lệch nhất châu Âu”, ghi 91 hay 92 bàn, cũng như chẳng người bình thường nào bàng hoàng với việc Barca vô địch La Liga cả.
Thành thật nhìn lại, ở cấp câu lạc bộ, Messi cũng vừa có một năm giật lùi. Barca của anh và đồng đội thất bại tan nát tại Champions League, còn chức vô địch la Liga? nó là thành quả tập thể và cũng chẳng hề có sức nặng hơn những chức vô địch Premier league, Bundesliga,… Giờ đây, Tata Martino đã đem đến cho Barca một sinh khí mới, tuy nhiên Messi vẫn đang bị các vấn đề sức khỏe níu chân, như cái cách anh biến mất khỏi “loạt trận ác mộng” trước Bayern vậy. Cũng có thể nói, Barca giờ đây chơi đa dạng hơn, sự phụ thuộc vào Messi bị giảm bớt, nhất là khi Neymar chơi quá ấn tượng. Messi cần thích nghi với điều đó.
Nửa cuối mùa trước đã là quá khứ. Trong giai đoạn nước rút này, Messi đang không nổi bật bằng Ronaldo, thậm chí là Ribery trong những trận đánh lớn của câu lạc bộ. Còn nhớ năm ngoái, Ronaldo có một mùa giải 2011-2012 thăng hoa với Real, có một kỳ EURO khá ấn tượng, nhưng sự hụt hơi về cuối năm đã khiến anh thêm lần nữa phải nhìn Messi đoạt QBV, dù M10 chỉ có một chiếc Cup nhà vua. Năm nay, Messi lại là người đang bị chững, ngược lại, Ronaldo vẫn đang là “tổng tư lệnh” - người đứng đầu trong mỗi chiến thắng của Real.
Vẫn biết về tình và về lý, Ribery vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều, nhưng cơ hội cho những “cá nhân xuất sắc” vẫn luôn còn đó, so với những “người hùng tập thể” như “gã mặt sẹo”. Cả Ronaldo lẫn Messi đều đơn giản chơi bóng để chứng minh mình, thỏa mãn đam mê, thỏa mãn cái tôi, và họ đều mong muốn một sự ghi nhận. Thời gian vẫn còn, trận đấu lớn vẫn có, Messi vẫn có thể lấy lại phong độ và lần thứ 5 “lên ngôi”, thay vì buông xuôi.
Nhìn chung, sẽ lại là một năm nữa mà QBV chứng kiến những sự so kè sát sao về lượng ủng hộ của mỗi cầu thủ từ dư luận. Sẽ khó đoán, và dù ai là người chiến thắng cuối cùng, chắc hẳn họ cũng sẽ xứng đáng vì một lý do nào đó.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.

