Mừng rơn khi nhận quà 8/3 sớm từ chồng, tôi hí hửng bóc ra rồi đứng hình khi nhìn kỹ

00:05' 11-03-2026
Tôi và chồng cưới nhau đã tròn 10 năm. 10 năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để người ta hiểu rõ từng thói quen, từng tính nết của nhau. Chồng tôi là kiểu đàn ông hiền lành, chăm chỉ, lo cho gia đình, nhưng nói thật là… cực kỳ khô khan. Trong suốt 10 năm chung sống, số lần anh tặng quà cho tôi có lẽ đếm trên đầu ngón tay.


    Ngày còn mới yêu thì cũng có vài bó hoa, vài món quà nhỏ nhỏ. Nhưng sau khi cưới, mọi thứ gần như… biến mất. Sinh nhật tôi đôi khi anh còn quên, chứ đừng nói đến mấy ngày như Valentine hay 8/3.

    Thế nên năm nay, khi thấy trên mạng người ta rộn ràng chuẩn bị quà cáp cho vợ, cho người yêu, tôi cũng hơi chạnh lòng. Tối hôm đó, lúc hai vợ chồng đang ngồi xem tivi, tôi buột miệng trêu một câu.

    - Anh biết mấy hôm nữa là ngày gì không?

    Chồng tôi ngẩng lên, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

    - Ngày gì vậy?

    Tôi vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật:

    - Ngày 8/3 đó. Người ta cưới vợ 10 năm rồi còn tặng quà hoành tráng lắm. Còn em thì chắc… chỉ có mỗi cái danh vợ thôi.

    Tối hôm đó, lúc hai vợ chồng đang ngồi xem tivi, tôi buột miệng trêu một câu. (Ảnh minh họa)

    Tối hôm đó, lúc hai vợ chồng đang ngồi xem tivi, tôi buột miệng trêu một câu. (Ảnh minh họa)

    Tôi nói xong cũng không kỳ vọng gì nhiều, chỉ là nói cho vui miệng. Nhưng không ngờ chồng tôi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn tôi rồi tuyên bố rất dứt khoát:

    - Yên tâm đi. Năm nay anh sẽ mua cho em một sợi dây chuyền vàng thật to, thật dày. Đảm bảo nhìn là biết anh thương vợ.

    Nghe xong tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhưng nói thật trong lòng vẫn có chút háo hức. Phụ nữ mà, ai chẳng thích được chồng quan tâm một chút.

    Từ hôm đó tôi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ. Nghĩ bụng nếu anh đã nói “to và dày” thì chắc cũng phải ra dáng lắm. Không cần quá đắt tiền, nhưng ít nhất cũng phải nhìn rõ ràng một chút.

    Tôi còn tưởng tượng cảnh ngày 8/3 anh đưa hộp quà, rồi mình mở ra trước mặt con trai, chắc hẳn sẽ rất vui. Nhưng điều tôi không ngờ là món quà lại đến… sớm hơn dự kiến.

    Hôm qua là ngày 6/3. Chồng đi làm về, vừa bước vào nhà đã lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xíu. Anh đưa cho tôi rồi nói rất tự hào:

    - Quà 8/3 của em đó. Anh chuẩn bị trước luôn.

    Tim tôi lúc đó đập nhanh thật sự, dù gì đây cũng là lần hiếm hoi chồng chủ động tặng quà. Tôi cầm hộp quà mà lòng vui như trẻ con. Thằng con trai đang chơi đồ chơi bên cạnh cũng chạy lại xem.

    Tôi mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng. Nhưng, tôi phải nhìn thật kỹ mới thấy nó nằm trong hộp. Sợi dây mảnh đến mức ban đầu tôi tưởng đó chỉ là một sợi chỉ.

    Hôm qua là 6/3, chồng đã tặng quà sớm cho tôi. (Ảnh minh họa)

    Hôm qua là 6/3, chồng đã tặng quà sớm cho tôi. (Ảnh minh họa)

    Tôi cẩn thận nhấc nó lên, đặt trên lòng bàn tay. Đúng lúc đó, một sợi tóc của tôi rơi xuống. Tôi vô thức đặt hai thứ cạnh nhau. Và rồi tôi đứng hình mất vài giây. Sợi dây chuyền… gần như mảnh bằng sợi tóc. Tôi bật cười lớn đến mức không kìm được.

    - Trời ơi… anh nói dây chuyền to và dày là cái này đó hả?

    Chồng tôi đứng bên cạnh, mặt vẫn rất nghiêm túc:

    - Ừ thì… cũng là vàng mà.

    Thằng con trai nhìn hai mẹ con rồi cũng cười lăn cười bò. Nó còn nói một câu khiến cả nhà cười ngất.

    - Mẹ đeo cái này chắc phải dùng kính lúp mới thấy quá.

    Tôi thử đeo sợi dây chuyền lên cổ. Đứng trước gương xoay qua xoay lại… vẫn không nhìn ra. Nếu không biết trước là mình đang đeo dây chuyền, có lẽ chẳng ai phát hiện ra.

    Nói thật lúc đó tôi vừa buồn cười vừa hơi tức. Bao nhiêu tưởng tượng “dây chuyền to và dày” trong đầu tôi bỗng tan thành mây khói. Tôi quay sang nhìn chồng:

    - Anh nói chi mạnh tay mua dây chuyền to lắm mà?

    Anh gãi đầu, cười ngượng:

    - Anh đã cố hết sức rồi. Em biết mà, lương tháng của anh cũng có bao nhiêu đâu, mà kiếm được đồng nào anh cũng đưa hết cho em rồi còn gì. Hơn nữa, giá vàng đang tăng cao thế kia.

    Nghe câu đó, cơn bực trong tôi tự nhiên cũng tan mất. Thực ra nghĩ kỹ thì suốt 10 năm qua, chồng tôi chưa bao giờ là người lãng mạn. Nhưng anh luôn là người đi làm đều đặn, đưa tiền về nhà đầy đủ, lo cho vợ con từng bữa ăn, từng khoản học phí của con.

    Có thể anh không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không giỏi chọn quà. Nhưng ít nhất anh vẫn nhớ đến ngày 8/3 và cố gắng chuẩn bị một món quà cho vợ.

    Đeo sợi dây chuyền “mảnh như sợi tóc” đó trên cổ, tôi lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cuối cùng tôi quay sang nói với anh:

    - Thôi được rồi. Lần này tạm tha. Nhưng từ giờ tiền tiêu vặt của anh chắc phải tăng lên một chút để dành mua quà cho vợ.

    Anh nghe xong chỉ biết cười trừ, còn tôi thì vẫn giữ sợi dây chuyền đó như một kỷ niệm rất đặc biệt của ngày 8/3 năm nay. Không phải vì nó đắt tiền, mà vì mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc cả nhà cười nghiêng ngả trong phòng khách hôm đó.

    Đôi khi hạnh phúc của hôn nhân không phải là những món quà lớn, mà chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ… nhưng đủ khiến cả gia đình cùng bật cười.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/mung-ron-khi-nhan-qua-8-3-som-tu-chong-toi-hi-hung-boc-ra-roi-dung-hinh-khi-nhin-ky-c391a664340.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ