Thất bại trong việc xuyên thủng mành lưới Everton, nhà cầm quân người Bồ đã quay sang chỉ trích đích danh các tiền đạo như Samuel Eto'o hay Schurrle.

    Eto’o

    Eto’o

    Chân sút người Cameroon - Samuel Eto'o đã có màn ra mắt đáng quên khi phung phí hàng loạt cơ hội. Trong khi đó, tân binh Schurrle thể hiện khả năng dứt điểm rất cẩu thả trên sân Goodison Park.

    Sau trận thua Everton, Mourinho đầy giận dữ cho biết: "Chelsea đã tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn. Schurrle dứt điểm lên trời. Eto'o đánh đầu quá kém cỏi. Ramires cũng kết thúc quá hiền.

    Xuyên suốt 90 phút chúng tôi đã tạo được cả tá tình huống ăn bàn, nhưng đều bỏ lỡ. Khi đội bóng không thể sút tung lưới đối phương, việc ép sân hay chơi tốt hơn cũng chẳng nghĩa lý gì.

    Bạn biết cách tạo cơ hội, ghi bàn và giành trọn 3 điểm - đó là câu chuyện đơn giản. Một ngày khác, Chelsea có 3 cơ hội nhưng tận dụng được cả 3 và giành chiến thắng 3-0."

    Eto'o dù hoạt động khá năng nổ nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất.

    "Tất nhiên, Eto'o cần thi đấu. Cậu ta là một tay săn bàn sát thủ. Điều đó đã được chứng minh trên sân cỏ nhiều năm qua. Bởi vậy, khi ra sân Eto'o cần ghi bàn và khiến tôi cảm thấy vui."

    Đây cũng là thất bại đầu tiên của Mourinho ở Premier League kể từ ngày quay trở lại Chelsea. Đầu hiệp hai, ông rút Juan Mata ra khỏi sân, làm dấy lên hoài nghi về khả năng thích ứng chiến thuật của tiền vệ người Tây Ban Nha.

    Mou cho biết thêm: "Mata chơi ổn. Đội bóng của tôi, dù chiến thắng, thất bại hay chơi tệ, tôi luôn là người đứng ra nhận trách nhiệm.

    Chelsea thể hiện ưu thế và sức mạnh trên sân nhưng lại chẳng đưa được bóng vào lưới đối phương. Bóng đá đẹp mà không có bàn thắng cũng vứt đi."



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ