Phó chủ tịch Barcelona Carlos Vilarrubi hiện đang rất vui khi được nhìn thấy "kẻ thù số một" của đội bóng mình phải khăn gói rời khỏi thành Madrid.

    Theo tờ ESPN, ngay cả sau khi chia tay HLV Benitez, số phận Chelsea hãy còn chưa "xong xuôi" do họ còn phải gánh chịu một mùa giải "khủng hoảng" nữa của Mou với Chelsea.
    Tờ Daily Telegraph dẫn lời Vilarrubi tuyên bố: "Việc ông ta đến Anh chẳng tốt đẹp gì cho nền bóng đá này một chút nào. Đúng là Chelsea sẽ nhầm tưởng rằng họ đã từng có được Mourinho trong quá khứ. Tuy nhiên hiện nay thì họ mới có dịp để biết đến một Mourinho thực thụ."

    Mourinho - Barcelona: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

    Ở cái tuổi của Mou người ta không còn thay đổi nữa - Ảnh: Internet

    "Nếu ông ta xử sự như khi còn ở TBN, thì đoạn kết cuộc tình Mourinho - Chelsea sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt, bởi vì ở cái tuổi của ông ta, người ta không còn hay thay đổi nữa."
    HLV Jose Mourinho đã từng là trợ lí kiêm phiên dịch cho Sir Bobby Robson vĩ đại ở Barcelona cũng như là một phần trong ban huấn luyện đội bóng này cùng HLV Louis Van Gaal, nhưng điều kỳ là lạ không hề có tình cảm nào nảy sinh giữa Barca và Mou.
    Đó là một mối thù hận có lịch sử lâu dài từ lần đầu tiên ông dẫn dắt Chelsea và hai đội gặp nhau chan chát ở vòng 16 đội Champions League năm 2005.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ