Một người lao động bị mất các ngón tay do máy xay thịt kêu gọi người sử dụng lao động nên ưu tiên an toàn

13:32' 21-09-2022
Chị Duong, 27 tuổi, di cư từ Việt Nam, đã cho thịt bò vào máy xay thịt theo yêu cầu của một khách hàng và tay của chị đã bị cuốn vào trong máy.


    Nguồn: iStock
    Khi đang làm việc tại quầy bán thịt của một cửa hàng tạp hóa ở vùng St Albans, chị Huyen Duong đã bị mất hết các ngón tay ở bàn tay thuận của chị - bàn tay phải - trong một vụ tai nạn tại nơi làm việc, và luật sư của chị nói rằng chuyện này đáng lẽ không xảy ra.
    Người phụ nữ 27 tuổi di cư từ Việt Nam này không được đào tạo để làm việc và chỉ học bằng cách quan sát những người khác.
    Chị Duong đã cho thịt bò vào máy xay thịt theo yêu cầu của một khách hàng vào ngày bảy tháng Sáu năm 2020, và tay của chị đã bị cuốn vào trong máy. Chị Duong đã hét lên và một đồng nghiệp liền chạy đến trợ giúp chị và tắt máy.
    Một nhân viên khác của cửa hàng sau đó đã cố gắng rút tay của chị Duong ra khỏi máy xay nhưng khi mở máy xay ra thì phát hiện tất cả ngón tay trên bàn tay phải của chị đã bị cắt đứt.
    15 phút sau, xe cấp cứu đến nơi, nhưng chủ cửa hàng nhận thấy không thể tháo gỡ bàn tay của chị Duong ra khỏi máy xay nên chị đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bàn tay vẫn còn bị kẹt trong máy xay. Các nhân viên cứu hỏa đã hỗ trợ các bác sĩ tháo chiếc máy xay ra trong khi tiến hành phẫu thuật.
    Nỗ lực gắn lại những ngón tay cho chị Duong không thành công, vì vậy chị đã mất tất cả các ngón tay trên bàn tay phải. Chị Duong đã phải nằm viện ba tuần trước khi được chuyển đến cơ sở phục hồi chức năng.
    Chị cho biết cuộc sống của chị đã thay đổi đáng kể từ khi bị cuốn tay vào máy xay thịt.
    Chị nói “Mọi thứ bây giờ khó khăn hơn. Tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ từ gia đình để làm mọi thứ, kể cả chăm sóc cho đứa con trai năm tuổi của tôi. Điều đó làm tôi thấy buồn. Tôi luôn cảm thấy tiêu cực, chán nản, buồn bã và lo lắng, và sự tự tin của tôi không còn nữa".
    Chị nói thêm "Tôi đã mất tất cả nhiệt huyết và đam mê cho những ước mơ mà tôi đã từng ấp ủ cho tương lai của mình. Khi tôi lần đầu tiên đến Úc, tôi có rất nhiều ước mơ và muốn trở thành một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp. Tôi đã lên kế hoạch làm việc chăm chỉ và học tiếng Anh - tôi muốn nói tiếng Anh như người bản xứ, nhưng tai nạn đã khiến tôi phải trả giá tất cả. Tôi cảm thấy mình chẳng còn gì”.
    Chị Duong cho biết, bây giờ chị rất sợ máu và thịt, vì những thứ này “khiến chị mất kiểm soát”.
    Chị kêu gọi tất cả các nhà tuyển dụng thực hiện đào tạo phù hợp cho nhân viên của họ để đảm bảo rằng nhân viên được an toàn.
    “Tôi không muốn bất kỳ ai khác phải trải qua điều này,” chị cho biết thêm.
    Luật sư chuyên về bồi thường cho người lao động Michelle Cavalieri, thuộc công ty luật Slater và Gordon, cho biết chị Duong đáng lẽ không bao giờ rơi vào tình huống mà chị có thể bị thương nặng như vậy.
    Luật sư Cavalieri nói “Lẽ ra người lao động không nên được đưa vào vị trí làm việc với thiết bị nguy hiểm khi chưa trải qua bất cứ khóa đào tạo nào để sử dụng thiết bị một cách an toàn. Nếu chị Duong được đào tạo thì chị sẽ vẫn có cơ hội sử dụng bàn tay của mình”.
    Luật sư Cavalieri, thuộc văn phòng của công ty luật Slater và Gordon tại vùng Sunshine, đang đại diện cho chị Duong để yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản thanh toán hàng tuần, chi phí y tế, một khoản tiền bồi thường khuyết tật vĩnh viễn và bồi thường thiệt hại theo luật định.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bridgestone Tyres Centre St Albans Vùng: St Albans. Phone: 9364 3244
Xem thêm

Bán và thay mọi loại vỏ xe tốt nhất trên thị trường



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ