-
Ngày 14/9, một ông bố ba con ở Melbourne đã thiệt mạng vì lên cơn đau tim trong khi tham gia cuộc thi ba môn thể thao phối hợp ở khu đô thị Sunshine Coast.

ảnh minh họa
Peter Farlecas, 39 tuổi, là tay bơi lội cừ khôi, đã trải qua 6 tháng luyện tập trước khi tham gia sự kiện “Ironman” (Người sắt) ở vùng ngoại ô Mooloolaba, Queensland. Đây là sự kiện do Hiệp hội Ba môn Thể thao Phối hợp Thế giới tổ chức và được đánh giá là một trong các cuộc thi thể thao khó nhất thế giới. Người tham gia cuộc thi sẽ bơi quãng đường dài 2.4 dặm (3.86km), đạp xe 112 dặm (180.25 km) và chạy bộ 26.2 dặm (42,2 km).
Dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng do bị đau tim nên Farlecas đã ngất xỉu khi thi đấu. Lực lượng cứu hộ đã kéo Farlecas lên bờ tại khu vực cách điểm đến 1.9km. Các nhân viên y tế đã ra sức cứu chữa nhưng nạn nhân đã chết tại hiện trường. Một người bạn và cũng là đồng nghiệp tên là Tony Parissis cho biết, Farlecas đã đến Queensland cùng với vợ và ba con gái để tham gia cuộc thi với 15 đồng nghiệp khác.
Kim Phụng - Viet Times

