Mong có con, vợ chăm chỉ mua hàu về cho chồng
- Chồng thắt ống dẫn tinh vẫn làm vợ dính bầu, gia đình "phốt" bệnh viện liền nhận kết cục muối mặt
- Trắc nghiệm: Chọn một lẵng hoa để kiểm tra xem hôn nhân khi về già của bạn có hạnh phúc không
- Chồng phát hiện vợ ngoại tình với 8 người trong 3 tháng vẫn van xin tha thứ: “Em quay về, anh sẽ bỏ qua hết”

ảnh minh họa
Liên nghĩ khi đã có con rồi thì sẽ khiến chồng có trách nhiệm hơn, cứ tưởng “thả phanh” thì dính ngay ai dè cưới được một thời gian rõ lâu nhưng mãi mà Liên vẫn không nhận được tin vui có thai. Khỏi phải nói cô lo lắng như thế nào, dù đêm nào cũng làm đến 3 hiệp thế nhưng vẫn chẳng thấy có tin vui gì cả.
– Hay là vợ chồng mình đi khám xem như nào hả anh? Chứ mãi mà không có thai em lo lắm…lỡ như….
– Em cứ lo xa, mình mới cưới nửa năm thôi mà.
Dù nghe chồng nói như vậy nhưng Liên vẫn không thể ngồi một chỗ được. Cô được cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ mách về việc mua hàu sống cho chồng ăn để tăng khả năng “giường chiếu”. Nên Liên hí hửng làm theo luôn, ngoài mấy món đó ra thì Liên cũng mua nhiều món bổ dưỡng cho chồng mình ăn nữa. Sau hơn 1 tháng chăm chồng và chuyện “chăn gối” thỏa mãn thì lần này Liên tin chắc kiểu gì mình cũng có bầu.
Tối hôm đó cô hí hửng ra tiệm thuốc mua que thử thai, thế nhưng bác sỹ lại đưa luôn cho Liên 2 chiếc.
– Sao lại 2 cái? Không lẽ 1 cái vẫn không cho kết quả đúng à?
– Không phải đâu ạ. Một cái cho chị, còn một cái là em nhờ chị mang về cho cô ô sin nhà chị nhé. Lúc sáng cô ấy ra mua nhưng lại quên mang về. Thấy cô ấy nôn ọe lại xanh xao như vậy em nghĩ chắc cô ấy có bầu rồi.
Nghe bác sỹ nói mà Liên ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cô ô sin nhà Liên chưa có chồng thì làm sao lại có bầu được. Nghi ngờ có chuyện gì đó mờ ám sau lưng mình nên Liên giả vờ không biết gì mà vẫn đưa que thử thai cho ô sin như thường. Giây phút cô ta cầm que thử thai thì Liên thấy rõ cô ta run bắn người lên.

(Ảnh minh họa.)
Tối hôm đó tầm 12 giờ đêm thì Liên thấy chồng mình mò xuống phòng ô sin, cô lẳng lặng đi theo xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì nghe ô sin khóc lóc…
– Phải làm sao đây anh ơi…em có bầu rồi. Hôm nay vợ anh còn mang que thử thai về cho em nữa.
– Cái gì? Cô nói như vậy là sao? Không lẽ vợ tôi đã biết cái thai trong bụng cô là của tôi sao? Cô bị điên rồi sao?
– Chắc là chị ấy chưa biết…nhưng rồi em cũng sợ lắm. Phải làm sao đây anh?
– Là cô dụ dỗ tôi mà còn nói à? Phá thai đi chứ còn gì nữa….
Đúng giây phút đó thì Liên đạp cửa lao vào rồi dành hẳn cho chồng 2 cái tát giáng trời…
– Anh…anh xin em…Là cô ta dụ dỗ anh.
– Anh im đi….Anh thật là hèn hạ. Cô ta dụ dỗ anh đúng là không phải loại đàn bà tử tế gì. Nhưng anh cũng hèn hạ không kém….
Nói rồi Liên bước đi mặc cho chồng van xin, sáng hôm sau cô gọi cả bố mẹ chồng và bố đẻ để giải quyết và ly hôn chồng. Vì cô thật sự không thể sống cùng với người chồng hẹn như vậy thêm được nữa.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1889827
