Melbourne: Triển lãm tranh của những cựu tù nhân người Thổ dân
05:00' 01-07-2016
Một buổi triển lãm tranh của những tù nhân người Thổ dân được thả tự do gần đây đã được tổ chức tại Bảo tàng Melbourne.



Photo: abc.net.au
Buổi triển lãm mang tên The Yannae Wirrate Weelam: The Journey Home gồm 44 tác phẩm nghệ thuật của 24 nghệ sĩ từng là tù nhân người Thổ dân, trong khuôn khổ của chương trình The Torch nhằm giúp đỡ những tội phạm là người Thổ dân tái kết nối với văn hóa của họ, và đào tạo nghề cho họ sau khi ra tù.
Một cựu tù nhân tên là Robby Knight đã dành hơn một tháng để hoàn thành bức tranh công phu vẽ một chú kangaroo, một chú đà điểu với bộ lông vũ và một chiếc mặt nạ. Đây là những nhân vật đã đi vào cuộc đời ông thông qua câu chuyện mà bà cố của ông đã kể.
Ông Knight chia sẻ rằng chương trình The Torch có ý nghĩa hết sức to lớn với những tù nhân người Thổ dân trong việc “tái kết nối với những nền văn hóa mà trước đó tù nhân là người Thổ dân từng cho rằng họ đã đánh mất”.
Giám đốc điều hành chương trình The Torch kiêm người phụ trách buổi triển lãm, ông Kent Morris, cho biết chương trình này nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn tái phạm tội, đem lại sự ổn định về kinh tế cho những cựu tù nhân và giúp họ được đến những phòng triển lãm nghệ thuật lớn.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
