Melbourne CBD: Biểu tình đòi công lý sau cái chết của một thiếu niên người Thổ dân
08:39' 01-08-2017
Khu vực trung tâm thành phố Melbourne đã rơi vào cảnh ùn tắc vào đêm hôm thứ Sáu 28/7, sau cái chết của một thiếu niên người Thổ dân tên là Elijah Doughty tại bang Tây Úc.

.jpg)
Photo: Luis Ascui
Tình hình giao thông và các chuyến xe tram đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình bằng cách ngồi trong hòa bình ở giữa giao lộ giao giữa đường Flinders Street và đường Swanston Street, bên ngoài nhà ga Flinders Street Station. Một hàng rào cảnh sát, bao gồm lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa, đã bao vây những người biểu tình.
Hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở những bậc thềm của Tòa nhà Quốc hội bang Victoria trên đường Spring Street vào khoảng 4pm hôm 28/7, và diễu hành đến quảng trường Federation Square trong khoảng một giờ đồng hồ, làm gián đoạn giao thông trong giờ cao điểm trên tuyến đường này.
Những người dẫn đầu đoàn người biểu tình đã cầm một biểu ngữ lớn có dòng chữ “Công lý cho Elijah”, trong khi những người khác cầm những biển hiệu với nội dung là “Người da màu đáng được sống” và “Hãy để con cái của chúng tôi được yên”.
Elijah Doughty, 14 tuổi, đã bị tông chết bởi một chiếc xe bán tải tại một thị trấn khai thác vàng ở thành phố Kalgoorlie, Tây Úc hồi tháng Tám năm ngoái. Một người đàn ông 56 tuổi, được giữ bí mật danh tính, khẳng định rằng thiếu niên này đã lấy cắp chiếc xe mô tô của ông.
Người đàn ông này cũng cho biết, ông nhìn thấy Elijah đang lái chiếc xe mô tô đó nên ông đã đuổi theo và tông trúng cậu bé này. Người đàn ông này đã bị khởi tố về tội ngộ sát, song hồi tuần trước ông đã được giảm án, chỉ còn bị khởi tố về tội lái xe nguy hiểm làm chết người, và bị kết án ba năm tù giam.
Bản án này đã làm dấy lên sự tức giận trong cộng đồng ở Kalgoorlie và lan rộng ra toàn nước Úc, dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình đòi “Công lý cho Elijah”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

