Tôi có 2 con, con trai năm nay 15 tuổi, con gái 9 tuổi. Các cháu đều đã lớn và tôi muốn dạy các cháu làm việc nhà. Tuy vậy, mẹ chồng tôi lại kiên quyết phản đối.

ảnh minh họa
Bà cho rằng các cháu chỉ tập trung vào việc học, việc nhà không biết làm cũng không sao. Khi tôi giải thích thì bà nói rằng đàn ông chỉ phải lo sự nghiệp, không cần làm những việc vụn vặt. Riêng đứa con gái thì bà bảo nó nay mai chỉ cần làm được nhiều tiền, thuê người giúp việc là xong.
Tôi ở cùng gia đình chồng nên rất khó dạy con theo ý muốn. Nếp nhà hãy cho tôi lời khuyên để có thể thuyết phục được mẹ chồng.
Tư vấn:
Chị Mai Nhung thân mến!
Chủ trương dạy con làm việc nhà của chị là hoàn toàn đúng đắn và đáng được cổ vũ. Dù là con gái hay con trai, đàn bà hay đàn ông đều nên biết làm những việc tối thiểu như giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, dọn dẹp..., vừa là để tự phục vụ bản thân, vừa chia sẻ, giúp đỡ những người trong gia đình.
Không biết làm những việc ấy thì vừa bất tiện cho chính sinh hoạt của mình khi đã trưởng thành, vừa trở thành người ích kỉ, thậm chí... vô dụng nữa. Các con chị đều đã lớn, dạy con làm những công việc đó bây giờ tuy chưa phải là muộn nhưng cũng không còn sớm nữa.
Nhiều gia đình hướng cho con làm việc nhà từ nhỏ với phương châm "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, tạo thói quen chăm chỉ, biết việc, cũng tạo nên ý tứ cho mỗi người nữa.
Con trai chị khi lớn lên, có gia đình riêng, ít nhất cũng phải biết những việc tối thiểu để phụ giúp, chăm sóc vợ con. Mọi người đều bình đẳng trong gia đình, dù có "phân công lao động” triệt để đến đâu thì ai cũng có trách nhiệm chung với gia đình, không thể nói đàn ông chuyên kiếm tiền thì thôi không phải làm việc nhà nữa.
Còn với cô con gái, chị càng phải dạy cháu làm việc, vừa để tự lo cho bản thân, vừa để trở thành vợ, thành mẹ trong tương lai. Dù xã hội có phát triển đến đâu, những tiêu chuẩn về người phụ nữ đảm đang, khéo léo vẫn không thay đổi nhiều. Cháu sẽ không thể hoàn thiện được khi chỉ giỏi chuyên môn, giỏi kiếm tiền mà vụng về, lười biếng trong mắt các chàng trai và các bà mẹ chồng.
Quan niệm của mẹ chồng chị như vậy là hơi đi ngược với lẽ thường. Chắc hẳn bà sẽ bị phản đối từ nhiều phía chứ không riêng gì chị. Hãy nhờ những người thân tác động đến bà, đôi khi chỉ bằng những lời khen vu vơ con cháu nhà ai đó ngoan ngoãn, giỏi giang, làm việc nhà khéo léo trong khi con cháu người khác "lười chảy thây”, "chỉ biết ăn chơi nhong nhóng”, "vô ý vô tứ”, "khéo để bố mẹ nuôi báo cô đến già”... là bà sẽ dần dần nhận thức ra thôi. Con cái biết làm theo lời bố mẹ, học thêm nhiều điều, biết thêm nhiều thứ cũng là hạnh phúc của các bậc phụ huynh mà.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
