Mario Balotelli tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Italia khi ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Azzurri trước Malta tại VL World Cup 2014. Đây đã là bàn thắng thứ 10 của Super Mario kể từ khi rời sân Etihad. Không biết HLV Roberto Mancini có hối hận không khi để mất một tài năng như siêu sao gốc Ghana này.
Cựu tiền đạo Inter Milan và Manchester City đã khai thông thế bế tắc cho Italia ngay phút thứ 8 bằng pha sút phạt penalty thành công thứ 20 liên tiếp trong sự nghiệp trước khi ấn định tỉ số 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc bằng pha dứt điểm vô cùng nhạy cảm và đằng cấp, chứng tỏ tâm lí và phong độ của Balotelli là cực tốt thời điểm này.
![]() |
| Balotelli lại tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: Internet |
Kể từ sau khi rời Manchester City để về đầu quân cho "đội bóng trong tim" của Balotelli thì anh như cá gặp nước. Những phẩm chất mà khi ở Etihad đôi khi anh đã thể hiện được thì nay ở San Siro và trong màu áo thiên thanh, anh thường xuyên phát huy. 10 bàn/8 trận là 1 hiệu suất vô cùng tuyệt vời của "Bé hư" Italia. Có lẽ, tất cả người dân đất nước hình chiếc ủng đều cảm thấy vui mừng và phấn khích trước phong độ tuyệt vời của cầu thủ da màu này thì chắc chắn vẫn còn đó 1 người Italia vô cùng tiếc nuối. Không ai khác ngoài Roberto Mancini.
Mancini đã từng rất tin tưởng vào tài năng của anh nhưng không đủ kiên nhẫn và tài năng để tận dụng nó. Khi Balotelli trở về từ EURO 2012 với vai người hùng thì lại không được Mancini trọng dụng để rồi đánh mất phong độ và bị đội chủ sân Etihad bán tống bán tháo như 1 của nợ không hơn không kém. Nhưng giờ đây, có lẽ Mancini đang tự trách mình không bằng 2 người đồng nghiệp Prandelli và Allegri trong việc dùng người và để vuột mất 1 tài năng như Balotelli.
Balotelli vui mừng vì đã tìm được nơi thích hợp và xem trọng anh, còn Mancini, ông đã sáng mắt chưa?


