Tay vợt Mardy Fish khẳng định anh sẽ tiếp tục dành toàn bộ thời gian còn lại của mùa giải trên sân đất nện năm nay để nghỉ ngơi.

Mardy Fish. Ảnh: Internet.
Năm nay 31 tuổi, Fish từng đề cập đến việc giải nghệ vào cuối năm ngoái, và mới chỉ tham dự một giải đấu duy nhất kể từ US Open 2012, giải đấu mà anh đã phải dừng bước ngay từ vòng hai sau thất bại trước Jo-Wilfried Tsonga.
Chia sẻ trên ESPN mới đây, tay vợt người Mỹ cho biết anh sẽ vẫn chưa trở lại thi đấu trong thời gian tới, ít nhất là cho đến khi mùa giải trên sân đất nện kết thúc, tuy nhiên khẳng định vẫn chưa "treo vợt".
"Tôi vẫn đang kiểm soát được mọi thứ. Ưu tiên của tôi lúc này đó chính là có được một cuộc sống bên ngoài sân thật bình thường, sau đó mới là tennis."
"Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt, tuy nhiên sẽ cần mất một khoảng thời gian để tôi lấy lại sự tự tin và phong độ tốt nhất của mình. Đó chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn."
"Tôi đang có rất nhiều sự lựa chọn cho tương lai so với những gì tôi đã nói cách đây 8 tháng (giải nghệ), và nó cũng không còn là điều mà tôi bận tâm vào lúc này."
Authors: Phong Lan - Source: Xa Luan

