Chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Betis đêm thứ Bảy đã phải trả cái giá khá đắt, khi bộ đôi Marcelo và Modric cùng dính chấn thương và khó kịp bình phục cho cuộc đối đầu nảy lửa với Dortmund sắp tới. Theo thông báo từ đội ngũ y tế tại Bernabeu, vết đau của Marcelo tương đối nghiêm trọng còn Modric gặp vấn đề ở gân khoeo.
Ngoài bộ đôi này, một thành viên quan trọng khác là tiền đạo Benzema cũng bị đau nhẹ ở cuối trận gặp Betis. Dĩ nhiên, các madridista đang vô cùng lo lắng cho đội nhà. Trong cuộc họp báo sau trận, trợ lý Aitor Karanka cũng không thể bình tĩnh: “Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”.
|
|
Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho lại không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào trước tình hình sức khỏe của những cầu thủ trên. Trái lại, “Người đặc biệt” vẫn bình chân như vại và đốc thúc toàn đội tập trung cho trận đánh với Dortmund. Thực ra, Mourinho có lý do để tự tin, bất chấp những “phương án B” đang bị ảnh hưởng.
Bởi dù Marcelo không kịp bình phục trong khi Arbeloa dính án treo giò, Real vẫn còn một hậu vệ trái “xịn” là Coentrao. Trong khi đó, vị trí của Modric đã có Khedira hoặc Alonso đảm nhiệm. Thậm chí, Essien cũng thừa sức đá thay tiền vệ người Croatia khi cần. Mặt khác, không biết chừng thông tin Marcelo và Modric chấn thương lại tạo điều kiện để Mourinho tung ra đòn “hỏa mù”. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu Modric xuất hiện lù lù trên sân và ghi bàn như ở trận gặp M.U.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale

