Man Utd tạm dứt ra khỏi cơn khủng hoảng tại Premier League với cuộc lội ngược dòng vất vả trước Stoke City, tuy nhiên, trước mặt thầy trò David Moyes vẫn còn nguyên một núi vấn đề cần giải quyết.

    Vấn đề không chỉ là tinh thần
    Một điểm yếu dễ thấy nhất của Man Utd dưới thời David Moyes là tinh thần thi đấu. Không còn Sir Alex Ferguson trên băng ghế huấn luyện, người ta cảm giác các cầu thủ áo đỏ đánh mất luôn sự tự tin trên sân cỏ và luôn bước vào các trận đấu với một tinh thần uể oải, rất dễ nản khi gặp khó.

    Man Utd: Sau cơn mưa, trời… hết mưa

    Có những thời điểm, người ta thấy cầu thủ của Moyes không buồn chạy (hay không chạy nổi?) trên sân, những đường chuyền sai địa chỉ, chuyền cho xong chuyện xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí, nó rõ ràng đến mức những kẻ độc miệng cho rằng một số ngôi sao của Quỷ đỏ cố ý làm tất cả chỉ để “đá” David Moyes bay ra khỏi Old Trafford!?
    Tất nhiên, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng ngoài vấn đề tinh thần, M.U còn phải chịu một loạt hệ quả kéo theo. Ở hàng thủ, chỉ riêng sự xuất sắc của De Gea là không đủ để Quỷ đỏ giữ sạch mành lưới. Ngay đến một đội tấn công kém như Stoke (chỉ ghi được 4 bàn sau 8 trận đầu tiên và đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp trước khi gặp M.U) cũng có thể chọc thủng lưới De Gea đến 2 lần thì người ta đủ hiểu hàng phòng ngự của Quỷ đỏ đã xuống cấp đến đâu.
    Trong khi đó, hàng tiền vệ là cuội nguồn khiến M.U bế tắc, thiếu ý tưởng và không thể gây sức ép lên đối thủ. Như phân tích của Gary Neville mới đây, các tiền vệ của Moyes quá chậm chạp trong việc đưa ra các phương án tiếp theo khi nhận bóng. Việc đá chậm và suy nghĩ quá lâu khiến Quỷ đỏ thường xuyên kết thúc các đợt tấn công của mình một cách vô hại.
    Nếu không thể cải thiện các vấn đề này, M.U sẽ còn phải tiếp tục “sống trong sợ hãi” một thời gian dài nữa, đặc biệt khi Quỷ đỏ đã để cho các đội bóng có cảm giác rằng họ đang dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết. Thực tế là vậy, ngay những CLB luôn “yếu bóng vía” trước M.U trước đây như Sunderland, Stoke đều sẵn sàng đôi công với Quỷ đỏ và Old Trafford giờ đây không còn mang đến sự sợ hãi cho các đội bóng nhỏ như trước.
    Sau cơn mưa, trời… hết mưa
    Nói vậy để thấy, chiến thắng trước Stoke City chỉ tạm thời giúp Man Utd không sa lầy sâu hơn vào khủng hoảng. Nó chưa đủ để người ta thấy rằng Quỷ đỏ đã sẵn sàng trở lại với cuộc đua vô địch Premier League mùa này.
    Sau cơn mưa, trời chưa thể hửng nắng. Bầu không khí u ám với ít nhiều nghi ngờ vẫn đang lảng vảng ở Old Trafford dù cho đã có một số tia sáng len lỏi xuyên qua. Và với David Moyes, liệu những tia sáng ít ỏi đó của đủ để ông tìm ra ánh mặt trời và thoát khỏi cái bóng của Sir Alex Ferguson hay không?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ