Anh Lloyd Butler (39 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ khi đang say rượu và bị đưa vào phòng giam tại Sở cảnh sát. Tuy nhiên, thay vì cứ cách 15 phút/lần các nhân viên tại đây phải kiểm tra phòng giam của anh Lloyd, thì họ đã lơ là nhiệm vụ và chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính để xem “phim đen”. Ít giờ sau, người đàn ông lên cơn đau tim và qua đời.

    Mải xem “phim đen”, cảnh sát bỏ mặc người đàn ông chết trong phòng giam

    Anh Lloyd Butler tử vong bên trong phòng giam của sở cảnh sát

    Các nhân viên điều tra cho biết, ngày 4/8/2010 anh Lloyd sau khi bị bắt vào phòng giam khoang 3 giờ thì đã bị nhồi máu cơ tim và chết bên trong phòng giam. Cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Stechford (Birmingham, Anh) vừa lên tiếng xin lỗi gia đình anh Lloyd.

    Vụ việc được thuật lại như sau, anh Lloyd bị cảnh sát bắt giữ khi đang say rượu và bị đưa vào phòng giam tại Sở cảnh sát. Tuy nhiên, thay vì cứ cách 15 phút/lần các nhân viên tại đây phải kiểm tra phòng giam của anh Lloyd, thì họ đã lơ là nhiệm vụ và chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính để xem “phim đen”.

    Camera tại văn phòng sở cảnh sát đã ghi lại đầy đủ hình ảnh này. Và cũng có cảnh trước đó, anh Lloyd bị lôi ra khỏi xe cảnh sát trong tình trạng say xỉn và chiếc quần đã rơi xuống chân.

    Mải xem “phim đen”, cảnh sát bỏ mặc người đàn ông chết trong phòng giam

    3 nhân viên tại Sở cảnh sát đang dán mắt vào màn hình xem "phim đen" bỏ mặc anh Lloyd

    Sau vụ việc, ba nhân viên cảnh sát đã bị khiển trách. Tuy nhiên, cả ba vẫn được phép công tác trong ngành...

    Ông Toady Chris Sims, Cảnh sát trưởng tại Sở cảnh sát Tây Midlands đã gửi lời xin lối đến bà Janet – mẹ của ông Butler và gọi đây là bi kịch.

    Ông Toady nói: “Không có việc gì quan trọng hơn chuyện chăm sóc những người bị chúng ta giam giữ. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến mẹ của ông Lloyd Butler”.

    Mải xem “phim đen”, cảnh sát bỏ mặc người đàn ông chết trong phòng giam

    Nạn nhân xấu số Lloyd Butler (39 tuổi) đã tử vong

    Truyền thông đưa tin, nhân viên cảnh sát người đã bắt giữ anh Lloyd tên Dean Woodcock và một đồng sự còn cười đùa trước tình trạng say xỉn của nạn nhân mà không đối hoài đến tình trạng sức khỏe của anh.

    Vụ việc trên đã được đưa ra xét xử tại một phiên tòa vào tháng 1/2013. Các nhân viên cảnh sát đã bị kết tội yếu kém trong công việc và phải trải qua khóa học nghiệm vụ cũng như bị khiển trách.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ