ảnh minh họa
Ta đi tìm ta chốn bụi trần
Mong tìm góc bình yên một nẻo
Ta tìm ta và đi muôn nẻo
Rồi hoang mang chẳng biết về đâu
Cõi nhân gian thường làm nhau đau
Đến khi nào tim thôi rướm máu?
Đến bao giờ có nơi ẩn náu
Nương tựa chút thôi, ít tinh thần
Có xá gì một chút tình thân
Vội vã tìm về khi lòng trầy xước
Một chút thôi còn tiếp tục bước
Trước mắt là cả một hành trình
Ơi thế gian một cõi nhân sinh
Người và người mà sao xa lạ?
Lướt qua nhau... một đời... hối hả
Để vô tình rớt lại niềm tin!!!

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
