Lối xưa

23:00' 06-03-2013


    Gió lại về qua nơi ấy anh ơi
    Con đường nhỏ giờ xôn xao ký ức
    Em bước chân qua giữa hư và thực
    Nghe miên man giọt nhớ tràn về

    Lối đã mòn cỏ đã úa chân đê
    Con nước cũ đã chia về muôn lối
    Chỉ bờ tre vẫn giữ lời hứa vội
    Đan áo xanh trong mong đợi người về

    Nhớ tay mềm đan siết giữa cơn mê
    Miền ấm áp từng về trong ánh mắt
    Nghe mênh mông con sóng buồn cuối mặt
    Tí tách mạn thuyền chợt nhớ đã xa

    Lối nào buồn giờ chỉ bước em qua
    Chim én nhỏ đã vui ca bên xuân mới
    Bỏ lại đây những mùa đông vời vợi
    Phút chạnh lòng ngóng đợi những mùa xa.

    Thơ tình: Lối xưa

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ