Nasser al-Bahri, một trong những thành viên thân tín nhất của trùm khủng bố Bin Laden, tiết lộ rằng, vào tháng 8/1998, khi đang lẩn trốn trong các hang động ở Afghansitan, Bin Laden đã trao cho anh ta một khẩu súng nạp sẵn đạn.

Nasser al-Bahri (trái), cựu vệ sĩ của Bin Laden trong 6 năm.
"Nếu người Mỹ bao vây, tôi chắc chắn rằng anh không muốn tôi kết thúc cuộc đời mình trong tình cảnh một tù nhân của Mỹ. Vì vậy, anh có trách nhiệm phải bắn chết tôi" - Bin Laden nói với người vệ sĩ thân cận này. "Tôi thà nhận hai phát đạn vào đầu còn hơn bị bắt làm tù binh. Tôi muốn chết như một kẻ tử vì đạo, chứ chắc chắn không phải chết rục xương trong tù".
Al-Bahri, 39 tuổi, người từng làm việc cho Bin Laden 6 năm, kể với phóng viên Daily Mirror: "Khi tôi nghe tin về cái chết của Bin Laden, đầu tiên tôi nghĩ rằng ông ấy đã thực hiện mong muốn của mình. Nhưng tôi cũng mừng là không phải bóp cò súng kết liễu cuộc đời ông ấy".
Cựu vệ sĩ, người từng mai mối giúp Bin Laden cưới người vợ thứ 4, tiết lộ những chi tiết thú vị về lối sống của thủ lĩnh Al Qaeda. Anh ta cho biết Bin Laden là fan cuồng nhiệt của đội bóng Arsenal, thường xuyên ca ngợi "vẻ đẹp" các pha trình diễn của câu lạc bộ này trong những năm 1990. Bin Laden cũng là người yêu thích môn bóng chuyền.
Al-Bahri còn cho biết, Bin Laden có thói quen đọc nghiến ngấu và thường trích dẫn nhiều câu nói trong cuốn hồi ký của Thống chế Anh Montgomery và Tướng Pháp Charles de Gaulle. Trùm khủng bố cũng thường xuyên bị ám ảnh bởi những chú ngựa ô. "Ông ấy là người yêu ngựa. Trên đường đi, ông ấy sẽ dừng lại và mua bằng được một con nếu như ông ấy nhìn thấy và thích nó. Ông ấy cũng thích mật ong và nói rằng nó có thể chữa mọi loại bệnh".
Bin Laden hay dậy sớm và cầu nguyện trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới với các cuộc họp và văn bản giấy tờ. Phụ tá của Bin Laden cho biết, đã có lần nghe được Bin Laden phàn nàn về việc không có truyền hình vệ tinh để xem vụ khủng bố 11.9 ở New York. Al-Bahri sinh tại Saudi Arabia nhưng hiện đang sống ở Yemen.
Al-Bahri cũng biết Mohammed Atta, người đã lái chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11.9.2001. Al-Bahri bị bắt và bỏ tù sau vụ Al Qaeda tấn công tàu USS Cole ở cảng Aden, Yemen năm 2000. Al-Bahri được trả tự do năm 2002 và hiện vẫn bị phương Tây nhiều lần triệu tập để thẩm vấn.
Hoàng Phi

