Đội banh của Almgren và tuyển quốc gia Brazil ở chung một khách sạn trước khi một trong hai đội bắt đầu các trận đấu tại Olympic. "Chúng tôi tiến vào khách sạn và ký tặng cho những người hâm mộ của Trung Quốc. Đội tuyển Brazil cũng được các nhân viên ở đây chào đón nhiệt liệt. Lúc đó, Ronaldinho đi thẳng đến chỗ tôi, nhìn vào mắt rồi cầm tay tôi và hôn lên tay tôi. Tôi đã suýt ngất xỉu", nữ hậu vệ 24 tuổi kể chuyện với các fan sau khi trở về từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, đó chỉ mới là bắt đầu bởi ngay buổi tối cùng ngày chuông điện thoại trong phòng Almgren ở khách sạn reo lên. Một người nói tiếng Anh chưa chuẩn lắm tự xưng là đại diện của Ronaldinho và nói, siêu sao Brazil muốn cô sang phòng của anh. Lúc đầu, Almgren nghĩ rằng đó là trò đùa của người đồng đội Therese Sjögran nên đã từ chối. Nhưng sau khi biết đó là một câu nói nghiêm túc, cô gái trẻ đã đồng ý đi gặp Ronaldinho đồng thời cũng là thần tượng của cô. Qua một người phiên dịch, Ronaldinho muốn hỏi liệu cô có thể cưới anh ấy không. “Tôi vô cùng sửng sốt và đáp lại "Không" ngay lập tức", ngôi sao của tuyển túc cầu nữ Thụy Điển tiết lộ. Theo Local, ngay khi trò chuyện tâm sự với người hâm mộ, Almgren cũng không tỏ ra tiếc nuối vì đã khước từ lời cầu hôn của tiền đạo nổi tiếng Brazil.

