Lời cầu hôn của chồng cũ khiến tôi điếng người

20:00' 18-11-2015
Chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới. Tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, nghĩ đến đoạn tôi sẽ làm chủ căn hộ chung cư cao cấp thì bất ngờ nhận được tin nhắn của chồng cũ.


    2 ngày nữa tôi sẽ làm chủ căn nhà đó nhưng lời cầu hôn của chồng cũ khiến tôi điếng người
    ảnh minh họa

    Chúng tôi ly hôn sau 5 năm sống chung. Chưa có con nên mọi thủ tục giữa hai vợ chồng tôi hết sức nhanh gọn. Tôi đồng ý bán căn nhà cũ, thuê một chung cư mini để sống. Chồng tôi cũng đi thuê nhà nhưng anh không hề cho tôi biết rằng anh sẽ ở chỗ nào. Ngược lại, tôi cho anh địa chỉ của tôi rõ ràng, bởi tôi nghĩ, bản thân tôi chẳng có gì phải giấu diếm giống anh.

    Tôi ly hôn cũng vì chồng tôi có quá nhiều bí mật và không chia sẻ được với tôi mọi thứ. Cái cách anh quan tâm đến tôi khiến tôi phát bực. Anh bảo rằng, tất cả những ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm các thứ chỉ là vớ vẩn và anh không hề quan tâm đến chúng. Thế nên sống với nhau khá lâu nhưng tôi chưa từng nhận được món quà nào vào những ngày này. Chồng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làmsao để ăn thật ngon, mặc ấm, nhà cửa thoải mái, sạch sẽ và thấy tôi cười. Còn tôi thì khác, tôi thích sự lãng mạn, tôi thích được yêu thật nồng nàn.

    Có đợt tôi còn thấy anh đi với một cô gái mà theo anh đó là em gái kết nghĩa của anh. Hai người họ trông rất thân thiết, nhưng khi tôi hỏi đến chuyện này, anh lại nói rằng, đó là chuyện riêng của anh, anh không làm gì có lỗi với tôi là được, còn lại anh không muốn chia sẻ gì nhiều.

    Chính cái lý thuyết “khoảng trời riêng” của anh làm tôi điên tiết. Anh rất tôn trọng tôi, không bao giờ đụng vào điện thoại của tôi, cũng không bao giờ ghen tuông khi thấy tôi đi với người khác. Nhưng cái tôi cần là thái độ chăm sóc và quan tâm của anh chứ không phải cái thái độ dửng dưng đó.

    Mâu thuẫn tích tụ lâu ngày, tôi đâm chán và viết đơn ly hôn. Chồng tôi lúc này rất ngạc nhiên, anh hỏi lý do thì tôi bảo, tôi đã có người khác rồi. Nghe vậy, anh lẳng lặng thu dọn đồ rồi đến ngủ ở khách sạn. Sau khi tòa hoàn tất các thủ tục, chúng tôi hẹn gặp nhau rồi ly hôn trong “hòa bình”. Tôi buồn lắm, nhưng không muốn tỏ ra là người yếu thế trước mặt chồng. 2 tháng sau, tôi có người mới, anh làm giám đốc của một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Vợ anh mất trong một vụ tai nạn, anh cũng chưa có con cái gì nên sau khi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp thì chúng tôi nhanh chóng yêu nhau.

    Tôi lao vào tình mới với tâm trạng háo hức vì người mới của tôi quan tâm tôi hết mực. Anh luôn muốn cho tôi biết rằng anh đang yêu tôi như thế nào. Ngày nào anh cũng gửi hoa và quà đến chỗ làm việc của tôi, tối nào chúng tôi cũng gặp nhau rồi cùng ăn tối.

    Hẹn hò được khoảng 2 tháng thì anh ấy ngỏ lời cầu hôn. Anh đưa cho tôi chìa khóa căn hộ cao cấp của anh rồi bảo tôi hãy về đó sống cùng anh. Tôi nghe thấy thế thì vô cùng cảm động, tôi không ngờ rằng mình lại tìm được một người đàn ông hoàn hảo như thế sau khi ly hôn.

    Chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới. Tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, nghĩ đến đoạn tôi sẽ làm chủ căn hộ chung cư cao cấp thì bất ngờ nhận được tin nhắn của chồng cũ.

    Anh hẹn tôi ra công viên rồi bất ngờ quỳ xuống dưới chân tôi, đưa ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh nói với giọng rưng rưng: “Anh từng nghĩ rằng, tự do trong tình yêu mới là điều tốt nhất nhưng anh đã nhầm, anh muốn cầu hôn em lần nữa để có thể sửa chữa những sai lầm của mình. Hãy cho anh một cơ hội để sửa sai. Em đừng bước vào căn nhà đó, anh biết nó không hề hợp với em, bởi ngoài em ra, hắn ta còn rất nhiều người đàn bà khác”.

    Tôi nghe chồng cũ nói mà điếng người. Tôi nghĩ rằng, chồng cũ của tôi đang ghen tỵ với hạnh phúc của tôi nên mới nói vậy. Tôi bảo anh đứng dậy rồi nói: “Xin lỗi, em phải về. Anh giữ nhẫn lại mà cầu hôn người khác”.

    Tôi cầm chìa khóa căn hộ chung cư cao cấp trong tay, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến chỗ chồng sắp cưới. Dù gì thì cũng còn 2 ngày nữa là chúng tôi cưới nhau, đêm nay tôi muốn được ở bên cạnh anh.

    Vừa mới mở cửa, tôi đã nghe giọng chồng sắp cưới nói với một người phụ nữ : “Cưng à, thôi ở lại đây đêm nay với anh. Dù sao hai ngày nữa anh cũng phải lấy vợ rồi, anh cần một người phụ nữ sinh con cho mình”. Và dù phòng khách chỉ bật điện mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy cảnh chồng sắp cưới của tôi cởi váy của người phụ nữ kia.

    Tôi chỉ nhìn đến đấy rồi bật khóc, bỏ chạy ra khỏi căn hộ cao cấp ấy. Thì ra chồng cũ của tôi nói đúng. Một lần nữa, tôi lại thất bại với lựa chọn của chính mình.

    Khi tôi đang lững thững đi ngoài đường thì có một bàn tay đặt lên vai mình. Giật mình nhìn lại, tôi thấy chồng cũ của tôi đang cười. Chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng tay tôi đã nằm gọn trong tay anh lúc nào không biết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ