Lỡ yêu người đã có chồng

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm giám đốc của một công ty tư nhân. Công ty do tôi đứng tên nhưng thực chất vốn liếng, khách hàng làm ăn đều do bố tôi gây dựng. Vì không muốn tôi làm chung công ty với bố nên ông đã thành lập cho tôi một công ty riêng.
Mục đích là muốn tôi biết tự lực cánh sinh, tự làm, tự chịu mọi việc. Làm được nhiều thì ăn nhiều, không làm được gì thì nhịn. Nhờ các mối quan hệ khách hàng của bố từ trước nên công ty do tôi điều hành hoạt động cũng tương đối tốt, kinh doanh có lãi. Tôi có tiền mua ô tô riêng, tiêu tiền không tiếc tay.
Về ngoại hình tôi cũng thuộc dạng cao dáo, đẹp trai, ăn nói hoạt bát dễ nghe. Tiền nong rủng rỉnh, không phải nghĩ. Đặc biệt khoản chịu chơi, chịu chi thì không ai bằng. Chính vì vậy mà vây quanh tôi không ít các cô gái xinh đẹp, chân dài bám theo.
Cũng khó trách tôi bởi hoàn cảnh như thế nên tôi đã trở thành một thiếu gia ăn chơi có tiếng trong các bar. Tôi cặp với không ít gái, và từng lên giường với họ, chơi bời chán chê cảm thấy không còn thú vị nữa là tôi lại chia tay và tìm cho mình một người yêu khác.
Nhưng cuối cùng tôi nhận ra một điều rằng những cô gái từng qua tay tôi họ đến với tôi không vì tình yêu. Cái họ cần ở tôi chính là tiền, họ cặp với tôi bởi tôi có khả năng mua cho họ những món hàng đắt tiền, hàng hiệu. Còn tôi chiều họ, coi họ như món đồ chơi qua đường, chưa bao giờ tôi nghĩ yêu ai tử tế.
Giờ đây tôi muốn tu tỉnh làm ăn, không chơi bời gái gú cho bố mẹ yên tâm. Và rồi tôi gặp em, một người con gái ít hơn tôi 3 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên ngân hàng nơi công ty tôi hay giao dịch.
Tôi ấn tượng với em bởi cách nói chuyện mềm mỏng, dễ thương của em. Một gương mặt khả ái khiến tâm hồn tôi thổn thức, chưa bao giờ tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi tiếp xúc với em. Về nhà tôi thương thầm trộm nhớ đến em, tôi đã yêu em tự bao giờ.
Ấn tượng hơn nữa khi tết dương lịch công ty tôi giải ngân nhiều nên tôi đã đưa em phong bì để tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng em một mực từ chối khéo léo, điều đó khác hẳn với những cô gái tôi từng quen biết trước kia.
Sau lần đó tôi thường xuyên gọi điện cho em chỉ để nghe giọng nói ngọt ngào từ em. Nhiều khi chẳng có việc gì tôi cũng lấy cớ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty và muốn em kiểm tra xem tiền có chưa? Em lại nhiệt tình giúp đỡ.
Tôi đã nghĩ mình sẽ mời em đi chơi, uống nước rồi sẽ tỏ tình với em. Tôi dò hỏi thông tin về em. Đồng nghiệp em nói em đã có chồng khiến tim tôi nhói đau. Cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm thấu vào tim tôi. Tôi thất vọng, lang thang như kẻ thất tình. Vậy mà tôi đã từng nghĩ sẽ được sống với em trọn đời này.
Giờ thì giấc mơ ấy đã phá sản ngay từ khi nó chưa kịp thai nghén. Đầu tôi suy nghĩ về một mớ hỗn độn, cầu mong cho em được hạnh phúc bên chồng, với gia đình bé nhỏ của em. Hay tôi sẽ là kẻ thứ ba đứng xen ngang vào cuộc hôn nhân của em. Sau đó để cho em tự phán xét. Biết đâu tôi lại giành được em từ chính người chồng hiện tại của kia thì sao?

Article sourced from VIETGIAITRI.
