Valdes và Puyol, hai biểu tượng lớn của lò La Masia đã chính thức nói lời chia tay Barca sau khi mùa giải 2013/3014 kết thúc. Và cũng đúng thời điểm này, đội chủ sân Nou Camp đã phải trắng tay theo một kịch bản không thể tồi tệ hơn dưới triều đại Martino. Thế mới bảo rằng: lò La Masia đã không còn là biểu tượng thành công của đội bóng xứ Catalan như trước đây nữa!

    Nhắc đến Barca trong thời hoàng kim, người hâm mộ không thể quên những tài năng trẻ từ lò đào tạo La Masia, đó là Xavi, Messi, Fabregas, Pique, Busquets, Pedro, Puyol, Valdes, Iniesta. Những ngôi sao nòng cốt đem lại thành công vô tiền khoáng hậu cho đội chủ sân Nou Camp kể từ mùa giải 2008/09 đến 2012/13. Dẫu vậy, khi mà mùa giải 2013/2014 khép lại, Barca dưới triều đại Martino đã không thể mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ thay vào đó là sự thất bại ê chề.

    Lò La Masia: Thời vang bóng còn đâu?

    Dấu hỏi về sự đi xuống của La Masia

    Trong trận “chung kết” với Atletico Madrid tại La Liga trên sân Nou Camp, Barca đã không có được sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Puyol và thủ thành Valdes còn Xavi ngồi dự bị. Ở thời khắc quan trọng đó, tất cả những con mắt đều nhìn về hướng Iniesta bởi anh đeo băng thủ quân Barca nhưng xem ra trọng trách này quá nặng. Chưa kể, những Messi, Fabregas, Pique, Busquets hay Pedro giờ đây cũng không còn là chính mình trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Họ đánh mất đi rất nhiều phẩm chất để thêu dệt lại những đường bóng ma thuật mà lò La Masia đã dạy. Và chắc có lẽ, Puyol và Valdes cảm thấy rất buồn cho màn trình diễn nghèo nàn của các đồng đội tại sân Nou Camp.
    Không phải chờ đến thời của Pep Guardiola hay Tito thì Barca mới trở thành một thế lực thực sự tại châu Âu và La Liga bởi trước đó cái tên Barca dường như đã đi vào lòng người hâm mộ giống như thương hiệu. Tuy nhiên, cái khác biệt trong lối chơi dưới hai triều đại của Pep và Tito chính là nhân tố từ lò La Masia. Chính những cá nhân kiệt xuất như Xavi, Messi, Busquets hay Iniesta … đã làm nên thương hiệu Tiqui – tica lừng danh bóng đá toàn cầu cho đến bây giờ. Nhưng khi mà Pep Guardiola chia tay đội chủ sân Nou Camp để tìm đến Bayern Munich còn Tito vì bận việc chữa bệnh ung thư thì cũng là lúc Barca chững lại.
    Martino lên nắm quyền ở mùa giải 2013/2014. Ông được người hâm mộ kỳ vọng sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho Barca trên con đường tìm đến vinh quang giống như hai người đồng nghiệp trước. Dù khởi đầu mùa giải không đến nổi tệ nhưng Barca dần dần đi vào sự suy sụp một cách khó hiểu. Puyol và Valdes gặp chấn thương. Messi, Pique hay Busquets lại không giữ được phong độ cao. Xavi thì đã ở bên kia của sự nghiệp đỉnh cao. Còn Fabregas và Pedro thì dường như tỏ ra lạc lõng trong cách vận hành sơ đồ của Martino đề ra. Và nếu tìm ra một nhân vật nổi bật nhất trong rất nhiều tên tuổi từ lò La Masia thì chỉ có Iniesta là đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, trong một mùa giải khốc liệt và giàu tính cạnh tranh, Barca không thể nào đứng vững trước sự đi xuống của hàng loạt trụ cột.
    Nói thế để thấy rằng, vị chiến lược gia Martino cũng có một phần trách nhiệm lớn trong sự đi xuống của Barca. Ngoài ra, các ngôi sao khác như Neymer, Sanchez hay Javier Mascherano đều không đảm bảo được phong độ. Và rõ ràng đã đến lúc BLĐ Barca tìm cách thoát khỏi sự phục thuộc vào lò đào tạo La Masia. Bởi những Pique, Xavi hay Iniesta, các trụ cột đã, đang và chuẩn bị hết thời. Điều đó đồng nghĩa nếu muốn trở lại đỉnh cao ngay từ mùa sau, CLB xứ Catalan phải có những thay đổi lớn về tư duy cũng như cách làm. Trong đó cần nhìn nhận một thực tế là La Masia không còn là điểm tựa chắc chắn cho thành công nữa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ