Lee Jong Suk và Lee Na Young sẵng sàng tiếp sóng "Memories Of Alhambra"
Tựa đề Romance Is Bonus Book đã nói lên phần nào chủ đề của phim, là một chuyện tình cảm lãng mạn liên quan đến sách. Hơn thế, chẳng còn nhẹ nhàng đơn giản như định mệnh xoay quanh một cuốn sách hay một tiệm sách nữa, mà là một câu chuyện tình yêu được viết trên nền bối cảnh của một công ty xuất bản sách.


Những hình ảnh tươi tắn đầu tiên trong một thế giới sách ngập tràn màu sắc…
Đó là câu chuyện về những con người đã quá độ thanh xuân phơi phới của lứa tuổi đôi mươi. Họ tất bật trên con đường tìm kiếm và nuôi dưỡng niềm đam mê đối với công việc của người tạo ra những cuốn sách.
Nàng là Kang Dan Yi (Lee Na Young), từng được xem như một tài năng viết lách thời sinh viên nhưng ở thời điểm hiện tại, Dan Yi không tìm được công việc phù hợp và phải giả làm một học sinh bỏ học cấp 3 để được một vị trí làm tạm thời cho một công ty xuất bản. Biên tập trẻ nhất của công ty không ai khác là Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) – một thiên tài và cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới văn học. Từ nhỏ, chàng đã bộc lộ niềm năng của một ngôi sao trong giới, sở hữu trí tuệ cùng độ nhạy bén nổi trội. Trong công việc, bản thân Eun Ho là một nhân vật máu lạnh và kỷ luật, nhưng đối với những mối quan hệ thân thiết của mình, cậu trở lại chính mình là một người có trái tim ấm áp, đáng tin cậy.

Thêm nữa, nhân vật trưởng thành, tình cảm cũng theo đó mà lãng mạn với độ chín chắn, an tĩnh nhất định là một dạng vai hợp lý và "vừa đẹp" cho những diễn viên đã không còn quá trẻ như Lee Na Young. Nhìn vào thực tế, các hình ảnh đầu tiên từ nhà đài cho thấy dù có cách biệt tuổi tác như thế, nhưng trông họ vẫn khá đẹp đôi khi đặt cạnh nhau…

Ít nhất là không ở mức "nhìn đã biết chị em" hay không-liên-quan gì đến nhau, có phải không?
Riêng Lee Na Young, lần trở lại sau 9 năm kể từ tác phẩm cuối cùng là The Fugitive: Plan B của đài KBS2, không khiến cho người hâm mộ thất vọng. Ở độ tuổi 40, cô hẳn nhiên không còn nhan sắc "ngọc nữ" xứ Hàn một thời nữa, nhưng vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà, lôi cuốn của một người phụ nữ từng trải giờ đây lại trở thành là một nét thu hút khác của Na Young.



Ở cả hai đoạn teaser, trong không khí tĩnh lặng tại một thư viện, các nhân vật ban đầu đều đang mải mê đọc sách, rồi bất chợt nhìn thấy nhau và cũng bất chợt như thế, đuổi theo những nghĩ suy cùng cảm xúc thầm kín tốt đẹp về đối phương…


Tạm dịch: "Nếu một ngày tôi muốn quay ngược thời gian và quay trở lại, đó sẽ là khoảnh khắc…"

Và ánh mắt nàng lấp lánh ánh cười khi nhìn về hướng ai đó…


Chàng cũng bật cười vì dáng dấp ai lấp ló sau kệ sách…

Article sourced from KENH14.
Original source can be found here: http://kenh14.vn/cap-doi-chi-em-lee-jong-suk-va-lee-na-young-sang-sang-tiep-song-memories-of-alhambra-20190106200901356.chn
