-
Đúng 10 năm về trước, Mourinho đã khiến cả châu Âu phải nhắc đến tên mình khi giúp Porto giành chức vô địch Champions League. Cũng trong năm 2004, một câu chuyện thần thoại khác nổi tiếng không kém chiến tích của Mourinho đó là chức vô địch Euro của Hy Lạp (dưới sự dẫn dắt của Otto Rehhagel). 10 năm sau, Diego Simeone đang sắp sửa hoàn thành một câu chuyện cổ tích không kém phần kỳ vĩ so với những chiến tích mà Mourinho và Rehhagel đã lập nên vào 10 năm trước. Trong một ngày cuối tháng 5 năm 2004, Porto của Mourinho đã đại thắng Monaco với tỷ số 3 – 0 trong trận chung kết Champions League, để hoàn thành xong một câu chuyện cổ tích ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Hơn 1 tháng sau (chính xác là ngày 4/7/2004), trên SVĐ Estádio da Luz ở thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha), đội tuyển Hy Lạp dưới sự dẫn dắt của HLV Otto Rehhagel đã thắng đội chủ sân BĐN để đăng quang chức vô địch Euro 2004 trong ánh mắt thán phục của tất cả mọi người.
|
|
|
HLV Otto Rehhagel đã làm nên kỳ tích khi đưa đội tuyển Hy Lạp lên đỉnh vinh quang tại Euro 2004. Ảnh: Internet |
Những ngày đầu tháng 5/2014, người hâm mộ đang chứng kiến một tác gia của một câu chuyện cổ tích khác, đó là Diego Simeone. Bước vào mùa giải 2013 – 2014, ít ai có thể ngờ Atletico Madrid sẽ chen chân vào cuộc đua đến ngôi vô địch cùng Barca và Real ở La Liga. Ngoài ra, người ta còn không thể ngờ đội bóng chủ sân Vicente Calderol có thể tiến đến trận đấu cuối cùng ở Champions League (điều mà họ duy nhất làm được 1 lần cách đây đúng 40 năm).
Người hâm mộ sẽ nhớ mãi màn ăn mừng đặc biệt của Mourinho khi Porto loại M.U ngay ở Old Trafford. Người ta sẽ nhớ mãi chiến tích vang dội của Otto Rehhagel khi vượt qua TBN ở vòng bảng, loại Pháp, CH Czech rồi Bồ Đào Nha để giành chức vô địch Euro 2004. Chiến tích của Porto và Hy Lạp là rất đặc biệt và kỳ vĩ.
Dẫu biết những so sánh thường là khập khiễng, thế nhưng nếu Atletico Madrid vô địch Champions League mùa giải năm nay thì nó sẽ kỳ vĩ hơn cả những chiến tích của Porto và Hy Lạp 10 năm về trước. Bởi vì nếu thầy trò Simeone vô địch Champions League, đồng nghĩa với việc họ sẽ hạ được cả Barca và Real, trên bước đường họ đi còn là những cái tên chiến bại lừng lẫy như: AC Milan và Chelsea. Tính tổng cộng 4 đội bóng trên đã sở hữu đến 21 chức vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu lục đội (Real 9, AC Milan 7, Barca 4 và Chelsea 1), còn Atletico Madrid chỉ là con số 0 ở đấu trường này (trước 2014, Atletico chỉ mới 1 lần lọt vào chung kết nhưng thất bại).
|
|
|
Diego Simeone sẽ là tác giả tiếp theo viết nên câu chuyện cổ tích cho làng túc cầu thế giới? Ảnh: Internet |
Có thể ví von Atletico Madrid mùa giải năm nay như một cậu “học trò nghèo, học giỏi”, mà không phải là học giỏi mà phải là quá giỏi. Không phải là tâng bốc thái quá, thế nhưng với những gì đã làm được thì thầy trò Simeone xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ tất cả mọi người. Trong thời đại ngày nay, khi mà đồng tiền có sức ảnh hưởng rất lớn đến chuyện thành bại của một đội bóng thì Atletico Madrid là nét sáng hiếm hoi và rất đáng trân trọng của bóng đá đương đại.
Cuối tháng 5 này cũng trên sân SVĐ Estádio da Luz ở thành phố Lisbon (nơi mà Hy Lạp đã thắng BĐN trong trận chung kết Euro 2004, nơi mà C.Ronaldo đã khóc rất nhiều vì nuối tiếc), Atletico Madrid sẽ gặp Real trong trận chung kết Champions League, đây có thể xem là nấc thang cuối cùng để thầy trò Simeone có thể bước đến thiên đường. Nếu giành chiến thắng, Atletico Madrid sẽ hoàn thành một câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà tác giả của nó không ai khác, chính là Diego Simeone.
Lẽ nào sau đúng 10 năm sẽ lại có một câu chuyện cổ tích xuất hiện trong bóng đá. Lẽ nào sau Mourinho, Otto Rehhagel lịch sử sẽ gọi tên Simeone? Tất cả sẽ có câu trả lời vào ngày 24/5 ở thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha).



