Lễ hội 'gái ngoan' 200 tuổi ở Pháp phá lệ
Ngày 4/9, Morgane xuất hiện trên ban công tòa thị chính thị trấn La Mothe-Saint-Heray, tỉnh Deux-Sevres, mở màn lễ hội truyền thống Rosieres. Nhân vật trung tâm của lễ hội là một La Rosière - cô gái được cộng đồng tôn vinh vì đức hạnh và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.
Sự kiện kéo dài ba ngày với các hoạt động bắn pháo hoa, diễu hành và khiêu vũ, thu hút khoảng 1.600 người tham dự. Tâm điểm của sự kiện là đám cưới dân sự và tôn giáo giữa Morgane và anh Samuel Bouctot, 47 tuổi. Họ thực hiện các nghi thức cổ truyền và nhận 3.000 euro hỗ trợ từ ban tổ chức.

Vợ chồng Morgane Lussault, 40 tuổi và Samuel Bouctot, 47 tuổi trong lễ hội đầu tháng 9/2026. Ảnh: Le Monde
Morgane làm nghề đưa đón trẻ khuyết tật, còn Samuel là quản lý nhà máy phô mai. Họ đã có ba con. Cuối những năm 2000, Morgane từng nộp hồ sơ thi Rosiere nhưng bị hội đồng từ chối do sinh con khi chưa kết hôn. Năm nay, các quy định giới hạn độ tuổi 35 và tình trạng hôn nhân bị bãi bỏ, giúp cô trở thành người duy nhất đăng ký và được vinh danh.
"Tôi luôn tham dự lễ hội rosière và rất vui khi năm nay có thể tham gia với tư cách này", Morgane nói.
Trước đây, ứng viên phải đáp ứng tiêu chí về sự đoan trang, chăm chỉ và đạo đức. Truyền thống này bắt đầu tại La Mothe-Saint-Héray từ năm 1816, nhờ di sản của luật sư Charles-Benjamin Chameau nhằm trao hồi môn cho những cô gái xứng đáng.
Hiện Pháp còn khoảng 40 địa phương duy trì phong tục này nhưng các chuẩn mực đã thay đổi. Theo nhà dân tộc học Zoe Oliver, thành viên ban lập hồ sơ di sản lễ hội, các rosiere ngày nay có thể là vận động viên, doanh nhân hoặc phụ nữ tích cực trong cộng đồng. Tại thị trấn Créon, vùng Gironde, danh hiệu năm 2024 và 2025 lần lượt được trao cho các cô gái có dự án kết nối người già và chống bắt nạt học đường.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/le-hoi-gai-ngoan-200-tuoi-o-phap-pha-le-5120642.html
