Lầm lỗi con tim

15:00' 15-05-2013


     

    Tình yêu đầu em trót trao đi
    Gói buồn vui xếp thành tên kỷ niệm
    Những gì hôm qua xin anh đừng tìm kiếm
    Hãy để bình yên về lại trái tim em.

    Anh đừng buồn khi là kẻ đến sau
    Bởi tuổi trẻ ai cũng từng…lỡ bước
    Trong tim anh chắc gì em là người đến trước
    Chắc gì anh yêu em nhiều như anh đã từng yêu.

    Trái tim em đôi lúc cũng yếu mềm
    Cũng hờn giận, ghen tuông với người con gái ấy
    Giấc mộng xưa trong em cũng đôi lần thức dậy
    Bỗng lụi tàn khi đối diện tình anh.

    Tình yêu đầu như sợi chỉ mong manh
    Em lỡ tay chia thành đôi sợi nhớ
    Tình dù đẹp cũng là tình dang dở
    Tim dù đau nhưng cũng đã xa rồi.

    Giấc mộng đầu nào có dễ phai phôi
    Khờ dại lắm nhưng suốt đời không quên được
    Anh chẳng phải là người đến trước
    Em cũng không là người đến đầu tiên.

    Thì anh ơi bao nhiêu nỗi ưu phiền
    Của anh, của em, của một thời nông nổi
    Khơi làm chi vết thương lòng nhức nhối
    Một niềm đau không thể khóc hai lần.

    Nếu anh bận lòng vì trót lỡ yêu thương
    Em chấp nhận làm một người xa lạ
    Cười ngạo nghễ giữa dòng đời nghiệt ngã
    Bước hiên ngang về phía không anh.

    Tình yêu là gì sao đến vội, đi nhanh?
    Ai người đến đầu tiên, ai là người sau cuối?
    Trái tim em xin một lần thú tội
    Yêu hai lần là lỗi của com tim…

    Thơ tình: Lầm lỗi con tim

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ