
La Chí Tường trong buổi biểu diễn ở Ma Cao.
Trong khi cả vũ đoàn ngơ ngác chưa biết xử lí thế nào còn các fan ở dưới thì lo lắng không biết La Chí Tường có bị đau không thì anh chàng lại đang mải mê...cười lăn lộn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ngay trên sàn sân khấu. Chí Tường cười to và cười nhiều tới mức anh không tài nào đứng dậy hát tiếp được. Sau khi cười đã đời, La Chí Tường mới đứng dậy được để tiếp tục phần biểu diễn đang dang dở.
Sau đó La Chí Tường cũng không xem tình huống đó là "tai nạn" trên sân khấu mà coi như là một "pha vui vẻ" hiếm gặp trong sự nghiệp biểu diễn của mình mà thôi. Anh nói: "Các vũ công đẩy tôi quá mạnh, lẽ ra tôi phải nhảy lên cao nhưng lúc đó tôi lại mất thăng bằng thế là bị ngã luôn. Lúc ấy tôi buồn cười quá tới mức không thể ngừng cười được và cứ lăn lộn cười như thế đó đấy. Tôi nghĩ chuyện đó không sao, thực ra tôi rất thích cái cảm giác tự nhiên trên sân khấu như vậy. Chính vì thế mà cú ngã đó đối với tôi không có gì đáng để tâm cả."
Lan Nhi

