Là một trong những trụ cột quan trọng giúp Atletico Madrid thăng hoa ở mùa giải này, thủ môn tuổi trẻ tài cao Thi-bốt Câu-toa tin rằng.

Thủ môn Thi-bốt Câu-toa.
Đội bóng của anh đủ khả năng đánh bại hàng xóm Real Madrid trong trận chung kết Champions League diễn ra rạng sáng 25-5.
- Tuần trước, Atletico Madrid đã giành chức vô địch La Liga. Nhưng danh hiệu ấy dường như đã lấy đi quá nhiều năng lượng của các anh?
- Đó là chuyện bình thường, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và khi đứng trước cơ hội giành một danh hiệu nào đó, tất cả đều phải nỗ lực hết mình và chúng tôi đã đạt được mục tiêu thứ nhất.
- Mặc dù vậy, Atletico Madrid sẽ đối diện với nguy cơ thiếu hụt lực lượng trong trận đấu với Real Madrid, khi một số trụ cột chấn thương?
- Chẳng có sự lo lắng nào hết bởi Atletico Madrid là một đội bóng lấy sức mạnh tập thể làm đầu. Cô-xta có thể vắng mặt nhưng chúng tôi vẫn sẽ duy trì năng lượng và sự quyết tâm như mọi trận đấu khác. Chung kết Champions League là một trận đấu đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa khi đối thủ lại là Real Madrid. Điều đó sẽ tạo nên rất nhiều động lực để tôi cùng các đồng đội nỗ lực hết sức.
- Trong thành công này, theo anh, huấn luyện viên Xi-mê-ô-nê có ảnh hưởng như thế nào?
- Ông ấy là một huấn luyện viên rất tài ba. Những danh hiệu mà ông ấy giúp đội bóng giành được từ khi tới Atletico Madrid là minh chứng rất rõ rệt. Nhưng quan trọng hơn cả, ông ấy giúp chúng tôi yêu công việc, luôn nỗ lực hết mình và cật lực trong mọi tình huống. Đó là mẫu huấn luyện viên biết “truyền lửa” và có thể thành công ở bất cứ đội bóng nào trên thế giới.
- Anh có nghĩ tương lai của mình thuộc về Chelsea, đội bóng chủ quản, hay anh vẫn muốn ở lại Atletico Madrid?
- Tôi đang khoác áo Atletico Madrid mùa giải thứ ba và hài lòng khi bản thân chơi tốt. Tôi rất tôn trọng Chếch (thủ môn Chelsea) bởi anh ấy là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Bởi vậy, tôi nghĩ việc để cả tôi và Chếch cùng một đội không phải là điều hay.

